Thứ sáu, 18/10/2024,


Sinh viên mỗi kỳ thi (Vũ Thanh Tùng) (20/06/2011) 
 
SINH VIÊN MỖI KỲ THI
 
 
Bao giờ hết cảnh sinh viên
Mỗi kỳ thi đến, vác tiền đi thi
Kêu trời thì có ích gì
Muốn thầy cô giúp phải chi ít màu
Vài trăm thì thấm vào đâu
Đầu tư trước mắt, ngày sau thu dần
Đời sinh viên, có một lần
Muốn bằng nó đẹp, ta cần phải chi
No có lúc, đói có khi
Chịu khó nhẫn nhịn, cũng vì tương lai
Thành công sự nghiệp nay mai
Bốn năm đại học có dài lắm đâu
Từ nay xin hãy khắc sâu
Việc gì cũng phải sau “đầu” là “tiên”!
 
Vũ Thanh Tùng
Đ/c: 115, ngõ 2, đường Đại Từ, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
ĐT: 0169 949 6762 - Email: thanhtungnb92@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hoá  (Ngày 23/06/2011 7:10:20)

VAY TIỀN BÁC TÚ

Năm năm đèn sách học đường
Bây giờ cắp cặp ra trường oai ghê
Hiền tài nhiều lọai...đủ nghề
Người đi tiếp thị, người về tiếp viên

Nào là đối tượng ưu tiên
Nào là bằng giỏi- nhiều tiền chạy xô.
Lách luồn, đút lót đủ trò
Tìm nơi mát mẻ, thơm tho lộc nhiều

Mỗi người mỗi kiểu, mỗi chiêu
Tìm được chỗ đứng là điều "đầu tiên"
Tiền lương, tiền thưởng chi liền
Tiêu được nửa tháng...thiếu tiền đổ xăng.

Lại còn mắc nợ lằng nhằng
Bạn bè nó bảo cái thằng nhiêu khê.
Bạn gái thấy vậy liền chê.
Thanh niên sao nó keo ghê quá mà.

Xin hỏi bác Tú nhà ta
Có tiền cho cháu vay qua mấy ngày,
Mai kia trúng quả lộc dày
Có tiền cháu tả bác ngay thôi mà...

  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hoá  (Ngày 21/06/2011 15:12:33)

VAY TIỀN BÁC TÚ

Năm năm đèn sách học đường
Rồi đây cắp cặp ra trường oai ghê
Hiền tài nhiều lọai...ê hề
Người đi tiếp thị, người về tiếp viên
Tiền lương, tiền thưởng chi liền
Tiêu được nửa tháng...thiếu tiền đổ xăng.
Lại còn mắc nợ lằng nhằng
Bạn bè nó bảo cái thằng nhiêu khê.
Bạn gái thấy vậy liền chê.
Thanh niên sao nó keo ghê quá mà.
Xin hỏi bác Tú nhà ta
Có tiền cho cháu vay qua mấy ngày...
21/6/2011
Gió Lào

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 21/06/2011 13:16:15)

Bao Giờ

Bao giờ ? câu hỏi khó đây !
Mõ làng lục bát gió mây phương nào
Rêu rao cốc cốc ồn nào
Nào là chống … nào là … “thao”…thao…!

Nào ai giám chống ai nào ? !
Lanh hùm miệng sói thấy nào bao công
Chỉ nghe thấy tiếng hơi đồng
Sột sà sột soạt thinh không mập mờ

Giầu nhanh như gió phất cờ
Xe ngon nhà đẹp nằm mơ muôn người
Tài danh đâu có hơn người
Ma danh chắc hẳn bằng mười chính nhân

Tôi xin góp tạm mấy vần
Gửi trang “mò lãng” chính nhân dân lành
Đồng tiền nếu biết hôi tanh
Thế thời sau trước đã thành “Thuấn Ngưu”
P.Đ.T 21/6 -2011 .

 

  Nguyễn Văn Khánh - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - Dị Sử Mỹ Hào Hưng Yên  (Ngày 20/06/2011 18:19:35)

CHUYỆN TƯỞNG ĐÙA

Em con mẹ Đốp mõ làng
Có thày xã cứ chàng màng gạ em
Em thưa: thày có chức quyền
Cho em xuất đất, tòm tem thì tòm
Tưởng là câu nói vui mồm
Ai ngờ thày gọi cấp luôn mới kỳ
Nếu thằng bố Đốp nói chi
Thì thày cứ nhận mặt gì...là xong !

Đây là "lục bát" nói rong
Đừng đưa lên mạng mà tong mất đời !

Nguyễn Văn Khánh

  Thảo Dân  - thcsts@gmail.com -  - Hà Giang  (Ngày 20/06/2011 15:00:16)

BAO GIỜ TIẾN BỘ ?
Muốn nên người phải nhớ ghi
Chữ nghĩa không có phải đi nhờ thầy...
Phong bao huên sẵn trao tay
Cóp py thoải mái...bài thầy giải cho!

Qua sông thì phải luỵ đò
Lười học em phải tìm vô nhà thầy
Chao ôi! buồn lắm chuyện này
Bao giờ tiến bộ...? Đắng cay hỡi Trời !
Thảo Dân

Các bài khác: