Thứ sáu, 18/10/2024,


Cây Gạo chùa làng (Nguyễn Thanh Hà) (16/06/2011) 
 
 
CÂY GẠO CHÙA LÀNG
 
Tháng Ba hoa gạo đỏ trời
Thị Màu, Thị Kính, ai người chân tu
Chùa làng có tự bao giờ
Trăm năm liệu có ai ngờ hôm nay
Chiến tranh tàn phá chùa này
Trùng tu, xây mới đã dày công ai?
 
 
Tòa ngang dãy dọc trong ngoài
Tam quan, Cửa võng mấy người vào ra?
Nhà sư đích thực đàn bà
Mấy trăm "Tín lão" cùng là "Thái ông"
Chùa ta chuông đúc ít đồng
Gióng chuông mà thấy cõi lòng tái tê
Chuông rè chẳng để ai nghe
Hòm tiền công đức ăn chia hết vèo
Niết Bàn cõi Phật chưa leo
Làm giàu sư cũng phải theo đời thường
Ni cô tiền tỷ trong rương
Cao tầng nhà gác phố phường đông vui
Đi tu là để thoát đời
Mà sao sư bác lại chơi xe hòm
Chuông chùa cứ thỉnh chiều hôm
Trong chùa bao chuyện chưa buồn nói ra
Cuối xuân cây gạo nở hoa
Đỏ tươi rồi cũng hóa ra úa tàn
Cà sa thụng thịnh sư mang
Có ai nghĩ đến chùa làng thời nay./.

Nguyễn Thanh Hà
Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên
ĐT: 01668383020 - Email: nguyenthanhhahy@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 17/06/2011 6:24:35)

Cửa chùa

Thời xưa sợ nhất của chùa
Ai cho không lấy bảo mua thì đừng
Người đời nhìn thấy dửng dưng
Của chùa đụng đến coi chừng chết ngay
Ngày nay cũng của chùa này
Người ta vơ vét cho đầy túi tham
Của thiêng đã bén tay phàm
Còn thơm hơn cả tay làm tạo ra
Những người quỷ quái tinh ma
Của chùa cứ lấy biến ra của mình
Người ta thấy cũng lặng thinh
Bởi vì không mất của mình không kêu...
17/6/2011
Gió Lào

  Ong Vàng Ký Sự - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 ng Phúc Nguyen P10 Q3 TPHCM  (Ngày 16/06/2011 10:28:02)

SƯ BẤT TỪ

Nhiều nhà sư ở Bắc Kỳ
Chưa qua một khóa học tu viện nào
Chán chuờng cửa rộng nhà cao
Tình duyên trắc trở bước vào chùa tu
Thế là đuợc gọi là "sư"
Ngô nghê chẳng biết kinh từ là sao
Cứ "sư" làng xóm đề cao
Công đức mới nỗi tốn hao thế này
Chùa làng hoa gạo rụng đầy...

Các bài khác: