Thứ sáu, 18/10/2024,


Thị Nở ngẫu hứng (Vũ Đình Minh) (04/06/2011) 
 
 
THỊ NỞ NGẪU HỨNG
 
 
Nồi lành họ úp vung lành
Chúng mình hai đứa cháo hành thuơng nhau
Mặc ai khanh tước sang giàu
Lầu son, gác tía chắc đâu bằng mình?
Nở em không đẹp không xinh
Tấm thân trinh trắng chút tình trao nhau
Chí anh không chức, không giàu
Hơn nguời khí phách ai đâu bằng chàng
Đạp trời đội đất hiên ngang
Chửi “thằng Bá Kiến” quan tham ban ngày
Hỏi rằng thiên hạ thời nay
Mấy ai khí tiết sánh tày đôi ta?
 
Vũ Đình Minh
ĐT: 0977907160
Email: vuminh1950@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 10/06/2011 9:26:00)

CHÍ XƯA – CHÍ NAY

Hỏi rằng thiên hạ thời nay
Mấy ai khí tiết sánh tày cả hai
Chuyện là có thật. không sai.
Tôi vừa phát hiện ra hai người này
Chí xưa khác hẳn Chí nay
Chí Phèo đời mới thường ngày tinh vi
Chí ta vác cặp đi thi
Chả cần viết lách... tiền chi đỗ liền
Có tiền Phèo hóa ra tiên
Chí ta xúng xính mua liền xe sang
Rượu say đánh võng dọc ngang
Bất chấp Luật lệ đâm quàng đâm xiên.
Đâu ngờ gặp phải thằng điên
Vác đá nó choảng toi liền xe sang
Kính, gương đổ vỡ toang hoang
Đáng đời cho kẻ khoe khoang “phớt đời”
Suýt nữa mất cả mạng rồi
Nghĩ mà thương cái cuộc đơi Chí ta
Con người số phận cả mà
Lên voi xuống chó xem ra thường tình
Nghẫm ra mới thấy mình ngu
Tỉnh rượu mới biết đang tu trong tù...
10/6/2011
Vũ Ngọc Huyên

  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 10/06/2011 7:38:53)

Chí xưa – Chí nay

Hỏi rằng thiên hạ thời nay
Mấy ai khí tiết sánh tày cả hai
Chuyện là có thật. không sai.
Tôi vừa phát hiện ra hai người này
Chí xưa khác hẳn Chí nay
Chí Phèo đời mới thường ngày tinh vi
Chí ta vác cặp đi thi
Chả cần viết lách... tiền chi đỗ liền
Có tiền Phèo hóa ra tiên
Chí ta xúng xính mua liền xe sang
Rượu say đánh võng dọc ngang
Bất chấp Luật lệ đâm quàng đâm xiên.
Đâu ngờ gặp phải thằng điên
Vác đá nó choảng toi liền xe sang
Kính, gương đổ vỡ toang hoang
Đáng đời cho kẻ khoe khoang “phớt đời”
Suýt nữa mất cả mạng rồi
Nghĩ mà thương cái cuộc đơi Chí ta
Con người số phận cả mà
Lên voi xuống chó coi ra thường tình
Nghẫm ra mới thấy mình ngu
Tỉnh rượu mới biết đang tu trong tù...
10/6/2011
Vũ Ngọc Huyên

  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 08/06/2011 11:01:48)

Hỏi rằng thiên hạ thời nay
Mấy ai khí tiết sánh tày cả hai
Chuyện là có thật. không sai.
Tôi vừa kiếm được ra hai người này
Chí xưa khác hẳn Chí nay
Chí Phèo đời mới thường ngày tinh vi
Chí ta vác cặp đi thi
Chả cần viết lách... tiền chi đỗ liền
Có tiền Phèo hóa ra tiên
Chí ta xúng xính mua liền xe sang
Rượu say chạy dọc chạy ngang
Bất chấp Luật lệ đâm quàng đâm xiên.
Đâu ngờ gặp phải thằng điên
Vác đá nó choảng toi liền xe sang
Kính, gương đổ vỡ toang hoang
Đáng đời cho kẻ khoe khoang “phớt đời”
Suýt nữa mất cả mạng rồi
May cho cái mạng Chí thời còn nên..

  Vũ Đình Minh - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 ng Phú Nguyen P10 Q3 TPHCM  (Ngày 07/06/2011 20:08:23)

Vũ Minh tôi xin chào các bác tú, thi hữu gần xa. Chúng ta có trái tim đồng điệu là ghét bọn tham quan ô nại. Nhưng các bác ghé tai tôi nói nhỏ câu này: ta chỉ cần nhứ đòn vào mặt chúng thôi! Chứ các bác đừng đánh thẳng vào mặt nó, nó cùn lên nó thiếu gì cách bắt ĐVH CUỘN chiếu lại.

NT Đặng Vương Hưng đã "dựng" cho ta mái nhà quý giá này "Hắn" còn tặng cho chúng ta cái "chiếu" riêng (HẮN là một từ ĐVH dùng trong bài thơ CHÂN DUNG TỰ HỌA chính từ HẮN này đã làm cho bài thơ nổi tiếng)chúng ta cùng có trách nhiệm giữ gì nó. Tôi chỉ sợ các bác mạnh tay quá ...

  Dậu Tốt - traophung@gmail.com - 0435540594 - p504, E13-Thanh Xuân-Hà Nội  (Ngày 06/06/2011 16:56:22)

Tiếp lời bác Nguyễn Tiến Bình nha Bây giờ được thế, bao nhiêu Bởi chưng cái "sợ" cứ theo từng ngày Sợ bị ném đá giấu tay Sợ quân thù vặt "bẻ tay trói giò" Sợ ông Bá Kiến quyền to Triệt đường sinh kế đẩy cho...vào tù!

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 05/06/2011 18:46:06)

Thơ hay , đọc thú , ha...ha...!
Chí Phèo , Thị Nở ,hoá ra đẹp tình
Chửi Bá Kiến giữa sân đình
Vui bên lò gạch rung rinh trăng vàng
Vạch mặt, kêu nước kêu làng
Lại hiền như đất bên nàng Nở yêu
Bây giờ , được thế , bao nhiêu ?

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 05/06/2011 8:45:24)

CHÍ PHÈO THỜI NAY


Hỏi rằng thiên hạ thời nay
Mấy ai khí tiết sánh tày cả hai
Chuyện là có thật. không sai.
Tôi vừa kiếm được ra hai người này
Chí xưa khác hẳn Chí nay
Chí Phèo đời mới thường ngày tinh vi
Chí ta vác cặp đi thi
Chả cần viết lách... tiền chi đỗ liền
Có tiền Phèo hóa ra tiên
Chí ta xúng xính mua liền xe sang
Rượu say chạy dọc chạy ngang
Bất chấp Luật lệ đâm quàng đâm xiên.
Đâu ngờ gặp phải thằng điên
Vác đá nó choảng toi liền xe sang
Kính, gương đổ vỡ toang hoang
Đáng đời cho kẻ khoe khoang “phớt đời”
5/6/2011
Vũ Ngọc Huyên

Các bài khác: