Thứ sáu, 18/10/2024,


Tản mạn về rác (Nguyễn Đức Tùy) (02/06/2011) 
 
 
TẢN MẠN VỀ RÁC
 
Bao nhiêu thứ rác trên đời
Môi trường ô nhiễm, mọi người âu lo
Rác sinh hoạt từng đống to
Đốt, chôn, xử lý sao cho an toàn
 
 
Rác công nghiệp thải tràn lan
Sông hồ nhiễm độc, từng đàn cá toi
Tàu xe xả khói nơi nơi
Bụi than, bụi đất cùng người sống chung
 
Tin nhắn rác thật rầu lòng
Mạo danh "hò hẹn", vợ chồng nghi nhau!
Thư rác đến từ Phi Châu
Rủ rê "hợp tác", chi "mầu" triệu đô
 
Bây giờ vàng cũng độn vô
Những nguyên tố "rác", mưu mô lừa người
Rác còn đầy rẫy khắp nơi
Phải thanh lọc hết cho đời sạch trong!
 
 
Nguyễn Đức Tùy
Việt Trì - Phú Thọ
ĐT:0974131428
Email: ndtuy@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đoàn Thị Tuyết Nhung - loveyou_forerver_1996 - 01649110939 - KP5 - P.Phú Đông - Nam Cầu Đà Rằng  (Ngày 10/10/2012 23:01:03)

Phải biết bảo vể môi trường ko để cho ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng hơn. có thế chúng ta mới có thể làm cho môi trường ngày càng xanh , sạch , đẹp

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 03/06/2011 8:40:55)

Cảm ơn thầy Tú giúp cho
Sửa sang mấy chữ, câu thơ mượt mà
Cảm ơn thi hữu Lưu Hoa
Tham gia quét rác, đấy là việc chung
Việt Hà cũng đã vui lòng
Tìm thơ về rác, mấy dòng thật hay
Cảm ơn thi hữu chung tay
Phố phường sạch đẹp, đó đây vui mừng!

NĐT

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 02/06/2011 11:15:36)

Xin góp vui với thầy Tuỳ một bài thơ về rác nhé!

Rác nhiều, chủng loại hàng trăm!
Tổng hợp đủ thứ chưa phân tại nguồn.
Nào là chai lọ, vỏ lon
Sách báo, giấy vụn, carton, dép giày

Ống nước, đồ điện, tre mây
Ny-lông, quần áo, vải may dư thừa
Dụng cụ y tế phòng ngừa
Rau quả, thực phẩm úa hư chất chồng…

Nếu chỉ thải rác cho xong
Thì nguồn rác ấy sẽ không ích gì
Đây là nguồn lợi đáng ghi
Rác tái sinh lại, rác đi vào đời.

Bà con cô bác ta ơi!
Rác nhà chút bớt phân đôi tại nguồn
Việc làm đơn giản thông thường
Thùng chứa thực phẩm còn thùng vô cơ

Chuyển cho xe rác theo giờ
Xe sẽ chở tới điểm chờ ngoại ô.
Tại khu công nghiệp quy mô
Sản phẩm tái tạo sẽ cho ra tiền

Hình thành hệ thống dây chuyền
Vừa tiết kiệm tiền lại giảm nhân công
Bãi rác cũng giảm đất chôn
Ô nhiễm môi trường cũng giảm bớt nguy

Bởi rác thực phẩm chuyển đi
Biến thành phân bón giúp nghề canh nông
Rác vô cơ tái chế xong
Thành đồ gia dụng, lưu thông thị trường

V.H (sưu tầm)

  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 0210.3.840593 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 02/06/2011 8:34:12)

Bài thơ của thầy Tùy không chỉ phản ánh sâu sắc hiện thực trong cuộc sống và còn có ý nghĩa giáo dục cao. " Rác" có ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống con người.
Mỗi chúng ta cần phải có ý thức giữ gìn môi trường sống xanh, sach, đẹp. Xin được nối tiếp ý thơ của tác giả:

"Rác còn đầy rẫy khắp nơi
Phải thanh lọc hết cho đời sạch trong"
Để không ai phải buồn lòng
Vợ chồng hòa thuận tâm đồng bên nhau
Bạn bè khắp nẻo Á, Âu
Giao lưu học hỏi nhịp cầu thân thương!

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0988 589 053 - Hà Nội  (Ngày 02/06/2011 8:16:59)

Lâu lâu mới gặp thầy Tùy trên Lụcbat.com. Chúc mừng thầy có bài thơ Rác rất hay, cập nhật thời sự, cuộc sống thời nay.
Mạo muội biên tập tí cho mượt mà hơn:

"Rác công nghiệp thải tràn lan
Sông hồ nhiễm độc, cá đàn chết phơi!
Tàu xe xả khói nơi nơi"

TLB

Các bài khác: