Thứ sáu, 18/10/2024,


Xử ngay dân nhờ! (Lương Liễm) (26/05/2011) 

XỬ NGAY DÂN NHỜ

 

 

Lương vừa tăng được mấy trăm

Mấy ông doanh nghiệp vội nhằm… tăng theo

Hãy xin thương lấy dân nghèo

Chớ để cho giá nó trèo cao thêm

Giữ cho đời sống êm đềm

Giữ cho xã hội ấm êm trong ngoài

Ai mà cố ý làm sai

Xin nhà chức trách xử ngay dân nhờ!

 

 

Lương Liễm

ĐT: 01684312988

Email: tranhoamai072@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  TÚ CƯỜI  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 28/05/2011 8:56:16)

CHOA...? Lương tăng giá cũng tăng theo Ngẫm ra...cay đắng kẻ nghèo xót xa ! Cùng gần rồi lại cực xa Nay tăng mai tiến cũng hoà...à ơi... Ông tham ông cứ ăn chơi Của dân...mặc kệ...khổ người sướng ta ! Đời bao giờ hết khổ...Choa ? Tú Cười

Các bài khác: