Thứ ba, 17/09/2024,


Chê già!... (Võ Văn Tiên) (10/04/2011) 

CHÊ GIÀ!...

 

“Anh nghèo em vẫn sánh đôi”…

Nghe lời hứa hẹn… mừng rồi lại lo

 

Mừng vì được cảm thông cho

Lỡ yêu nên chẳng so đo nghèo giàu

 

 

Lo vì khi gặp mặt nhau

Chê anh già xấu… tính sao bây giờ

 

Thôi thì đành yêu qua thơ

Nhắn mây gửi gió vẩn vơ quên đời

 

Gặp chi hụt hẫng chơi vơi

Ngỡ ngàng quay mặt rối bời con tim

 

Yêu em mà chẳng dám tìm

Thà rằng ôm mộng đắm chìm trong mê

 

Còn hơn nhận lấy ê chề

Nghèo em không ngại... nhưng chê anh già…

 

 

Võ Văn Tiên (TP.HCM)

ĐT: 01263637363

Email: macnhanson@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Võ Văn Tiên - macnhanson@yahoo.com - 01263637363 - TP. HCM  (Ngày 20/04/2011 10:33:47 PM)
cám ơn các bạn Ng. Thanh Ha, Ng. Quang Son, Tú Lục Bát và muội
Thương Giang đã chia sẻ và đồng cảm với bài CHÊ GIÀ của Mặc Nhân Sơn. Chúc các bạn vui khỏe và xin hẹn gặp lại
  Nguyen Thanh Ha - nguyenthanhhahy@gmail.com - 0166 8383 020 - Di Su, My Hao, Hung Yen  (Ngày 16/04/2011 08:54:09 PM)
       Cảm ơn Võ Văn Tiên. Tôi nay 76 tuổi, bà vợ trước đã mất, tôi đi bước nữa với bà sau kém tôi 20 tuổi, nhưng chúng tôi rất hạnh phúc. Thơ của ông đi vào lòng tôi. Xin cảm ơn.
  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004yahoo.com - 0166 657 4404 - Tân An Nghĩa Lộ Yên Bái  (Ngày 14/04/2011 08:12:46 AM)
Yêu thì tự mình quyết định gặp hay không là do mình sao còn hỏi làng làm gì? mà đã hỏi tớ bảo nhé.
...Còn hơn nhận lấy ê chề
Nghèo em không ngại...nhưng chê anh già
Muốn cho trẻ mãi không già
Thà yêu đau khổ... hơn là tránh nhau.
  Thương Giang - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38 097 00.33.266 - kiev-Ucraina  (Ngày 13/04/2011 07:17:08 AM)


CHÊ GIÀ !..

“Anh nghèo em vẫn sánh đôi”…
Nghe lời hứa hẹn… mừng rồi lại lo

Mừng vì được thông cảm cho
Lỡ yêu nên chẳng so đo nghèo giàu

Lo vì khi gặp mặt nhau
Chê anh già xấu…tính sao bây giờ

Thôi thì đành yêu qua thơ
Nhắn mây gửi gió vẩn vơ quên đời

Gặp chi hụt hẩng chơi vơi
Ngở ngàng quay mặt rối bời con tim

Yêu em mà chẳng dám tìm
Thà rằng ôm mộng đắm chìm trong mê

Còn hơn nhận lấy ê chề
Nghèo em không ngại...nhưng chê anh già…


Mặc Nhân Sơn

- Lâu rồi anh ghé thăm TG và phá em một tí hihi....


ĐÚNG VẬY!

Anh là người biết nhìn xa....
Sợ như "đũa lệch"...Chẳng thà...Đừng yêu!

An phận già ,chớ ghẹo trêu...
Sợ rồi bén thật...sớm chiều nhớ mong.

Cũng đừng vờn giống bướm ong.
Kẻo rồi say mật...khó lòng bay đi...

Hãy là một cánh thiên di.
Tự do vỗ cánh mỗi khi chuyển mùa.

Chẳng màng danh lợi. ganh đua.
Từ bi ,độ lượng thắng thua chuyện đời...

Túi thơ bầu rượu rong chơi.
Ung dung mà hưởng lộc trời phát ban...

Rảnh rỗi thì ghé thi đàn.
Thăm hỏi , đối hoạ luận bàn thơ ca...

Thương Giang.

@_Anh đừng phá em cho mệt , coi chừng "gậy ông đập lưng ông" đấy!

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0988 589 053 - Hà Nội  (Ngày 11/04/2011 03:59:58 PM)

Tiếp lời tác giả Nguyễn Tiến Bình nhé:

Tim yêu vẫn cứ ngập tràn,
Kiểm tra huyết áp... an toàn hay không?
Tóc sương nhuộm lại... đẹp lòng,
Chỉ lo xương cốt, gối long, sức già?

TLB

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 10/04/2011 06:08:51 PM)

Tuổi già , em phải chê già
Đã già , sao lại cứ là dê non ?
Để mà khổ cháu , khổ con
Khổ cả gái trẻ , sao còn kêu than ?

Các bài khác: