Thứ ba, 17/09/2024,


Ông còn... (Tú Sườn) (29/03/2011) 

ÔNG CÒN...

 

 

Xe ông bốn tám chỗ ngồi,

Ông ních, ông nhét, ông dồi... sáu mươi.

Ông còn chở bát, chở nồi,

Ngã ba, ngã bốn ông vời người thêm.

Thật tình xe chật như nêm,

Những khi xe xóc thấy... êm êm là...

Ông còn ngủ gật, ngủ gà,

Bảy mươi mạng sống biết là về đâu ???

 

 

TÚ SƯỜN

Đ/c: số 19C, tổ 50, phường Quang Trung

Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Email: phamminhgiangtb@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hoá  (Ngày 03/08/2011 8:13:35)

Thay hai chữ câu kết
TIẾP LỜI TÚ SƯỜN:

... NHỒI THÊM

Ông còn ngủ gật, ngủ gà,

Gần trăm mạng sống biết là về đâu ??
Thái Bình đi Huế không lâu.
Ngồi chật một chút có sao đâu mà!
Đi qua Thanh Hoá quê ta.
Chở thêm ít lợn ít gà cho vui
Nhớ thêm một ít rau tươi
Đưa vào trong đó mọi người đang mong
Đường dài ông cứ thong dong
Rượu bia thoải mái uống không mất tiền*.
Mát ga ông phóng như điên
Chỉ trong tích tắc quy tiên chầu trời ...

2/8/2011
GIÓ LÀO
* Uống rượu bia do Chủ quán ăn ven đường
Bao uống để lái xe đưa khách vào ăn quán...

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hoá  (Ngày 02/08/2011 18:09:49)


Xe của ông ở Thái Bình chở có 70 người còn ít lắm - Xe vào Thanh Hoá quê tôi còn vớt thêm trên dưới 100 người còn thêm lợn, gà, rau quả trên nóc xe và cả trong (hầm xe) Xin Tiếp lờiTÚ SƯỜN:

Ông còn ngủ gật, ngủ gà,

Gần trăm mạng sống biết là về đâu ??
Thái Bình đi Huế không lâu.
Ngồi chật một chút có sao đâu mà!
Đi qua Thanh Hoá quê ta.
Chở thêm ít lợn ít gà cho vui
Nhớ thêm một ít rau tươi
Đưa vào trong đó mọi người đang mong
Đường dài ông cứ thong dong
Rượu bia thoải mái uống không mất tiền.
Mát ga ông phóng như điên
Chỉ trong tích tắc ra tiên thôi mà....

2/8/2011
GIÓ LÀO


 

Các bài khác: