Thứ năm, 28/03/2024,


Sinh nhật mưa... (Thuỷ Hướng Dương) (30/09/2008) 

                                                   SINH NHẬT MƯA...

                          Thuỷ Hướng Dương

 

 

 

Ngồi thương đếm giọt mưa chiều
Bao nhiêu giọt nước bấy nhiêu giọt tình


Giọt này hình dáng xinh xinh
Trong như ánh mắt in hình trái tim


Giọt kia sao lại nằm im?
Y như ngày trước chơi tìm trốn nhau

 

Xôn xao những giọt mưa mau
Dường như anh đến từ lâu đợi mình?


Cơn mưa trốn ở sân đình
Còn anh trốn ở mối tình cách xa


Lạy giời cho gió vỡ oà
Cho giông bão đến mình hoà vào nhau


Giọt dài, giọt ngắn, giọt mau
Giọt thương, giọt nhớ... ở đâu thì về


Cùng ai dâng hiến đam mê
Để mưa ướt hết lời thề ngày xưa...

 

                            T.H.D

 

 

 _______________

LBT: Nữ tác giả Thuỷ Hướng Dương mong muốn thông qua lucbat.com gửi tới bạn đọc gần xa bài thơ trên, nhân ngày sinh nhật 1-10-2008 của mình. Ai muốn chúc mừng, hay chia sẻ, xin hãy nhắn tin tới số máy ĐT: 0904009155, hoặc địa chỉ email: cholita_sweet@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyên Xuân  - nguyenxuan0911@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 26/12/2011 15:40:41)

Nguyên Xuân
MƯA LÒNG

Sinh nhật thương giọt mưa chiều
Mưa mau làm vỡ bao nhiêu giọt tình

Giọt rơi nhòe ướt mắt xinh
Giọt đọng trên má như hình trái tim

Giọt vừa lăn lại nằm im
Dường như giây phút lặng chìm vào nhau

Tưởng như gió giục mưa ngâu
Tưởng như anh đã từ lâu đợi mình

Giọt mưa chạy trốn lặng thinh
Như anh chạy trốn để tình chia xa

Sinh nhật mưa bỗng vỡ òa
Phút giây khao khát mình hòa vào nhau

Bẽ bàng gieo hạt mưa mau
Giọt yêu, giọt nhớ, giọt đau cùng về

Sinh nhật ướt đẫm hồn mê
Mưa lòng khô héo lời thề ngày xưa!

26/12/2011
Nguyên Xuân

Các bài khác: