CÔ THẮM ĐỔI ĐỜI
Kia kìa cô Thắm miệt vườn
Hoa đồng cỏ nội nắng sương một thời
Giờ đây giấc mộng đổi đời
Cô lên thành thị học đòi làm sang

Còn đâu dấu tích gái làng
Cô giờ xinh đẹp dịu dàng dễ thương
Nhớ xưa cô Thắm thơm hương
Hương rơm hương lúa bám nương tóc mềm
Lòng tôi đã có nỗi niềm
Ước mong sẽ được nên duyên vợ chồng…
Bây giờ cô Thắm lông bông
Hở hang làm dáng người trông dị hờm
Nói ra lòng thấy càng buồn
Tây thì không giống lại luôn lắm trò
Tiếng Anh bập bẹ nói to
Phô trương làng xóm tò mò lắng nghe
Tiếng đồn lắm kẻ cười chê
Cái cô Thắm ấy ai mê được nào
Cái mùi bông bưởi hương cau
Giờ đây nồng ngạt thay vào nước hoa
Cái thời cô Thắm nết na
Còn đâu một thuở đậm đà nét quê.
Bùi Thảo
Đ/c: 458,
ĐT: 00.1.952.457.7427 - Email: buithao@q.com