Thứ tư, 08/05/2024,


Lục bát về ăn (29/09/2008) 

     Ăn, ăn, ăn, không ai trên cõi đời này sống mà không ăn. Ăn để tồn tại, tồn tại để làm việc, làm việc để kiếm tiền, kiếm tiền để mua đồ ăn, mua đồ ăn để ăn, ăn để sống, sống để làm việc….một vòng ”Trứng – Vịt – Vịt – Trứng”….Không phải phương châm “sống để ăn” nhưng “ăn để tồn tại” lại là triết lí muôn đời. Lucbat.com sưu tầm và giới thiệu cùng bạn đọc bài lục bát vui về các kiểu ĂN.

 

Tránh ra để em ăn!!!


Trên đời có lắm cái ăn
Ăn bơ làm biếng ăn không ngồi rồi


Ăn bớt, căn chặn, ăn hôi
Ăn cháo đá bát, ăn rồi nói không
Ăn hối lộ, ăn của công
Ăn như mỏ khoét, làm không ra gì


Ăn to, nói lớn mà chi
Ăn sung mặc sướng hay đi ăn mừng
Ăn cỗ, ăn tiệc-tưng bừng
Ăn đời ở kiếp, ăn thề, ăn chơi


Ăn chẹt, ăn chực, ăn gian
Ăn trộm, ăn cắp, ăn 'ngang' của người
Ăn uống, ăn vặt, ăn quà
Ăn thật làm giả ra ăn cơm tù


Ăn bún, ăn bớt, ăn chia
Ăn bền mặc chắc, uống bia ăn mồi
Ăn xổi, ở thì lôi thôi
Ăn nhịp, ăn khớp như vôi với trầu


Ăn no, ăn đủ nhu cầu
Ăn mò nói ốc, ăn xôi chịu đòn
Ăn học, ăn hỏi ăn hàng
Ăn nào cũng thấy cơ man là tiền


Ăn trắng mặc trơn người hiền
Ăn chay niệm Phật thành tiên trên trời
Ăn vạ, ăn quịt là tồi
Ăn mưa nằm gió cuộc đời khó khăn


Ăn nên làm ra phán rằng:
Lắm tiền nhiều của không bằng ăn ngon
Bề tui có mấy chữ tròn
Xin được thỉnh giáo, ai còn...cứ tự nhiên

(Lucbat.com sưu tầm)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: