Thứ sáu, 18/10/2024,


Cuối năm tức sự (Nguyễn Duy Xuân) (18/01/2011) 

CUỐI NĂM TỨC SỰ

 

Người ta thưởng tết to ghê

Còn ta sao chẳng thấy gì? Buồn thiu!

Làm anh viên chức. Rõ nghèo

Đôi khi tủi phận bọt bèo. Tái tê!

 

 

Thôi thì toan tính đủ bề

Liệu cơm gắp mắm mà dè xẻn thôi

Lo toan bao việc trên đời

Đụng chi cũng phải tiền. Ôi là tiền!

 

Thôi thì ta học làm tiên

Rau ria tự túc chẳng phiền chợ xa

Ăn uống chỉ cần hương hoa

Cỏ cây nước suối thế là xênh xang

 

Còn thì cái mộng cao sang

Xe hơi đời mới đón nàng dạo chơi

Ta đành phải xếp lại thôi

Lương trăm triệu chắc đến đời cháu con!

 

Trời cho mạnh khỏe là son

Hết hơi hết sức hỏi còn mộng mơ?!

 

30-12-2010

 

Nguyễn Duy Xuân

Đ/c: 447/19/8, Đường Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột

Điện thoại: 0907730415 - Email: duyxuan57@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004yahoo.com - 0166 657 4404 - Tân An Nghĩa Lộ Yên Bái  (Ngày 29/01/2011 11:15:40 PM)
Thôi thì: nghe như chưa bằng lòng với phận nghèo mà nó cũng xuất phát khi thấy người ta được thưởng to.Sau đó đắm chìm trong giấc mộng thần tiên say xưa trong tình--từ --tứ thả hồn mình với cỏ cây mây nước thế là xênh xang.

Trời cho mạnh khỏe là son
Hết hơi hết sức hỏi còn mộng mơ?!
Thôi thì dốc hết vào thơ
Xênh xang một cõi mộng mơ sớm chiều
Các bài khác: