Thứ hai, 13/07/2026,


Thưa em lục bát (Thuận Nghĩa) (15/01/2011) 

THƯA EM LỤC BÁT

 

Thuận Nghĩa

 

thưa rằng có ít tuổi buồn
anh đem chuộc lại thuở tuồn tuột nhau
biết đâu còn cái mo cau
ướm che được phía đã nhàu nhàu rêu
  
hoang hoang gác vểnh lên chiều
vén vài sợi nắng đủ tiêu diêu ngày
tẩm ngầm nếm lát mây cay
nhấp cơn gió mặn nếm say nẻo già
      
đãi đằng mấy ngụm tình xa
lật trăm năm lạ tìm tà huy quen
hình như mộng đã lên đèn
soi ta ngồi ghép mảnh bền vỡ xưa
   
tuổi buồn còn đó. Xin thưa!
mắt anh thất bát trên mùa hạ rong
hình như có ngọn đòng đòng
dậy thì trên vạt mòng mòng tít quay!
     
04.07.10
T.N

 

_________________________

Liên hệ Thuận Nghĩa

Thành phố Hamburg , CHLB Đức
Email: instituttcm@yahoo.de

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn cảnh Bình - canhbinh@yahoo.com - 0913854069 - binh dương  (Ngày 18/01/2011 08:13:56 AM)

Thưa rằng: Lục bát thế a?
Ghép từ vô nghĩa thế mà thành thơ
Kể từ tiên tổ tới giờ
Tim đâu cho thấy ....tà huy hở giời?
Đọc xong ngẫm lại mà cười
Vạt mòng mòng tít ...lên trời lại rơi

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 15/01/2011 10:07:59 PM)



VUI CÙNG...LỤC BÁT

Lục Bát cứ tuồn tuột ra
Nhàu nhàu sống áo tìm tà huy quen
Hoang hoang đêm đã thắp đèn
Đòng đòng ruộng lúa lá mềm mưa mong !

Xem ra còn chút mỏng mòng
Tiêu diêu ngày tháng thòng lòng ngừng quay
Quạt mo, gạ ít chữ vay
Tần ngần nếm thử gừng cay chăng là...

Đãi đằng Lục Bát nhé a ?

NGUYỄN XUÂN HUY

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904 130 465 - 02-Ngõ Tiền Phương, Phố Đào Duy Anh, Đường Đội Cung, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa  (Ngày 15/01/2011 11:20:42 AM)

Gửi tiểu mục " Lục bát mỗi ngày"

ĐÀ LẠT MỘT NGÀY

Đà Lạt se lạnh rừng thông
Mi-mô-za động bên lòng hát ru
Thấp cao biệt thự sương mù
Em đang trải áo gọi Thu sang mùa

Đường về ướt những cơn mưa
Hồ Than Thở nắng mới vừa lên thôi
Fren thác cạn nước rồi
Bống ai trên cáp giữa trời chạm mây

Lượn vòng thung lũng hạc bay
Một đôi Tình Ái cuối ngày đang yêu
Mộng mơ chi ngọn đồi chiều
Anh ngồi bén góc rong rêu gượng cười

Dã quỳ hoa cứ trêu ngươi
Đèn lên. Thành phố. Buồn ơi là buồn.

8-2006



Các bài khác: