Nhật Quỳnh
Trả Đà Lạt lại cho anh
Trả con dốc vấp khúc quanh nửa chừng
Trả chiều phố núi mù sương
buồn xao xác những mặt đường lá bay
Gió lùa rét cắt bàn tay
cơn mưa nhẹ rớt xuống ngày bâng khuâng!
Trả lại anh tiếng bước chân
ngập ngừng đứng lại giữa lần đưa nhau
Mai xa rồi biết tìm đâu?
một đêm uống cạn nỗi đau ngọt ngào!
Biết rằng chẳng nợ gì nhau
con tim lạc lối cứ thao thức chờ
Trả lại anh chút ngu ngơ
để câu lục bát ngủ mơ bắt đền...
_________________
Tác giả Nhật Quỳnh - ĐT: 0989690903
Email: namlun010170@yahoo.com.vn