Chủ nhật, 08/09/2024,


Đừng nghe những gì con gái nói! (Tú Lục Bát) (10/01/2011) 

ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CON GÁI NÓI!

Bảo rằng ghét lắm đi thôi!

Là em muốn nói... anh người em yêu.

Em rằng đã hết mọi điều,

Về đi... là ý muốn chiều thêm em!

 

 

Bảo rằng xa... đã từng quên,

Là đầy nỗi nhớ dịu êm tháng ngày.

Bảo rằng chẳng thấy... đắm say,

Là lòng em đã ngất ngây tình đời.

 

Em rằng chẳng thiết tình người...

Là đang mong đợi một lời yêu thương.

Nghe con gái nói... chuyện thường...

Nói không là có... phải lường mà nghe!

 

Đi đi thì phải quay về...

Ghét sao ghét thế... là mê mẩn rồi!

 

 

Tú Lục Bát

Email: tulucbat@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 07/10/2011 16:31:05)

BÁC TÚ ĐANG YÊU CÒN GIẢ VỜ

Không nghe mà nhớ đấy thôi
Bác TÚ LỤC BÁT là người đang yêu
Bởi chăng Bác tỏ mọi điều
Câu thơ của Bác nói nhiều về Em
Bác còn nhớ rõ sao quên
Lời tâm sự ngọt diệu êm hàng ngày
Đứng là Bác đã đắm say
Hồn thơ của Bác ngất ngây hương đơid
Bác còn hiểu ý từng người
Bác còn mắc cỡ với lời yêu thương
Đúng ra Bác chẳng bình thường
Muốn tin Bác nói phải lường tai nghe
Nên Bác chẳng dám ra về
Bác đi người khác họ bẻe mất lìên
Như thế có đúng không .? BÁC TÚ chắc đúng tim đen Bác rồi hi hi/

  Tiến Bình - tienbinh_nguyen@ỵhoo.com.vn - 01686711077 - Cùng nơi Hà Thành với anh Tú Lục Bát  (Ngày 13/01/2011 09:48:42 PM)

GỬI ĐẾN TÁC GIẢ " ĐÁY EM..."

Bốn câu tuyệt cú... ầm oàng
Vừa ngó đã thấy bàng hoàng, né sang!

Mấy gang, thì mặc mấy gang
Em xin nhờ bác đo ngang, dọc nào
Và xin đo thêm thấp, cao
Đo cả rộng , hẹp lối vào, đường ra
Tin Tú Lục Bát nhà ta
Bắt mạch "không" , "có"...sẽ là trúng ngay!
Con gái dù nói thế này
Thế kia, cũng bị mạch tay Tú tài
Khen bác, nhưng chẳng học bài
Bởi em già cỗi và tài cỏn con
ĐÁY EM..."chấm chấm " đã mòn
Bảo em đo thử, thì hồn em bay !
Lại nhờ bác Tú một tay
Nông, sâu, rộng, hẹp... nói ngay cho tường!

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 12/01/2011 09:10:27 PM)

Gửi tác giả Tiến Bình:

ĐÁY EM...

Đáy sông, đáy biển thì dò,
Đáy em... biết lấy gì đo cho vừa!
Tú trông mãi đã tường chưa?
Tiến Bình đo giúp cho vừa... mấy gang?

TLB

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 11/01/2011 11:52:37 PM)

MẤY LỜI VUI NHỚ ĐỪNG NGHE
Thật tài Tú Lục Bát ơi
Biết tim con gái , dù lời có , không...
Lớp này , đáy biển , đáy sông
Đáy em sâu mấy , Tú trông cũng tường !
Bao người ngóng đợi , nhớ thương
Mắt Tú Lục Bát tỏ tường đường yêu
Dù bao lời nói ngược chiều
Tú Lục Bát thấy rõ điều thấp , cao
Thầy bói chắp tay vái chào
Bởi Tú Lục Bát còn cao hơn thầy !
Chắc Tú viết cuốn sách dày
Cho người học đoán đúng ngay tim người !

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 10/01/2011 08:16:40 PM)

Thế con trai thi sao? Xin anh Tú lục bát nghe ...con gái ...bắt giò nhé:

KHI ANH NÓI DỐI

Khi anh nói dối hay cười
Hẳn là anh muốn được …mười điểm khen
Lời yêu tiếng nhớ …quen quen
Một bài đã thuộc ... lên men hát hòai.

Khi anh nói dối cũng dai
Trường ca tháng ngắn năm dài đuổi đeo
Dại khờ tin, dại khờ …theo
Trái tim yếu đuối vội neo bến tình.

Khi anh nói dối…lặng thinh
Bên em mắt vẫn trộm nhìn lá, hoa
Con trai lời hứa…điêu ngoa
Vu vơ …chú cuội, nhạt nhòa lệ hoen!

NTD

  Thảo Dân - thcsts@gmail.com -  -  Hà Giang  (Ngày 10/01/2011 03:48:58 PM)

THÍCH...CÒN GIẢ BỘ...
( Tặng Tú Lục Bát )

Chẳng qua thơ thế mà thôi
Con gái chưa nói.. đã ngồi...tỉ tê
Nói ra...lại sợ vợ chê
Cho nên giả bộ cứ hề như không...

Nghe con gái nói xiêu lòng
Về nhà ngơ ngẩn đếm đong từng lời...
Mỗi khi vợ gọi...anh ơi !
- Cái gì cơ chứ...bực rồi phải không ?

Nghe con gái nói buồn lòng
Sáng trưa chiều tối ngóng trông... trách trời !
Tại mình lấy vợ sớm thôi
Lời hoa con gái...đau đời...tiếc ghê...!???

Thảo Dân

Các bài khác: