Chủ nhật, 12/07/2026,


Ngẫu hứng Giáng sinh (Nguyễn Thị Mai) (25/12/2010) 

NGẪU HỨNG GIÁNG SINH

 

Nguyễn Thị Mai

 

Chúng mình có một Giáng sinh

Anh lẻ loi, em một mình, gặp nhau

Để rồi nhớ mãi về sau

Bích Hoà đêm ấy trắng màu áo em

 

Nhập vào muôn bước chân quen

Ta về với Chúa hồn nhiên cõi lòng

Mặc đời thật giả, đục trong

Chúa sinh ra để thong dong phút này

 

Địa đàng đêm lạnh, mưa bay

Áo em dẫn lối tỉnh say la đà

Cúi đầu phút Chúa sinh ra

Hang Bê-lem có em và có anh

 

Chúa cho ta mọi tốt lành

Thiện tâm, trong sáng để dành cho nhau

Mai sau... dù mãi mai sau

Thế gian thôi hết nguyện cầu cho ai

Thì em vẫn trắng áo dài

Chắp tay xin Chúa đừng hoài phí anh.

 

N.T.M

 ______________________

Nhà thơ Nguyễn Thị Mai (HN)

Điện thoại: 0982.055.620

Email: maihoiphunu@yahoo.com

Nhà thờ Bích Hoà thuộc Thanh Oai, HN.

 

  

Nhà thơ Nguyễn Thị Mai: Thơ là sự chân thật về cảm xúc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ng. Tiến -  - 0466572440 - Ha Nội  (Ngày 26/12/2010 12:41:05 AM)
Thơ...tình , mà ảnh nghiêm ghê
Ngại khi thấy ảnh , chạy về đọc thơ
  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 25/12/2010 05:13:53 PM)



TỨ TUYỆT NO EL

Một mình lạnh giữa đêm đông
Hắt hiu trống rỗng như không có gì
Tình yêu vỗ cánh bay đi
Chợt nghe một tiếng thầm thì: Noel !

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 25/12/2010 05:14:22 PM)


TÌNH HOÀI GIÁNG SINH

Ngôi sao hiển hiện Chúa sinh
Dưới trời hạnh phúc ta mình bên nhau
Thánh đường rực rỡ trước sau
Lung linh nhuộm ánh sắc mầu quanh em ...

Cầm tay dạo bước lối quen
An bình trong cảnh thần tiên...đáy lòng
Đêm đông dìu ánh mắt trong
Thả hồn du mộng ước mong lúc này ...

Thiên thần dang cánh lượn bay
Bầu trời rộng mở tình say đậm đà
ấm lòng máng cỏ trông ra
Diệu kỳ phút ấy ngọc ngà tinh anh !

Chắp tay xin Chúa lòng lành
Hồn con trao nhận góp dành yêu nhau
Thời gian còn mãi về sau
Đức tin đâu phải cơ cầu với ai ?

Noel, một khoảng vắn dài
Tình hoài mãi mãi nhớ ngày Giang Sinh !

NGUYỄN XUÂN HUY

Các bài khác: