Thứ hai, 13/07/2026,


Luận điểm trái tim (Nguyễn Vĩnh Tuyền) (25/12/2010) 

 

LUẬN ĐIỂM TRÁI TIM

 

 

 

                               Nguyễn Vĩnh Tuyền

 

 

 

ngẫm từ kiếp trước tới nay
ngang đời anh – tiếng sét này là Em

chẳng còn yên tĩnh nữa đêm
ông Trời thương đã cho thêm trái tình

 

Này ơi, mình chết trong mình
nụ hôn nào cháy môi xinh thế Này?

Trời cho? Hay Đất đọa đày
thiếu nhau? Không thể - từ ngày có nhau

 

vùi đời vào chốn khổ đau
gió mây, mưa bão quấn nhàu chữ Yêu!

tóc mây ngả đốn động chiều
chữ Tình tiền kiếp cho điều cả tin

 

vịn vào luận điểm trái tim
duyên số trời định Ái Tình đôi ta!...

 

N.V.T

 

 

 

__________________________

 

Tác giả Nguyễn Vĩnh Tuyền
Điện thoại: 0982130245
Email: tuyenthu1111@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 26/12/2010 12:41:27 AM)


GIAO ƯỚC CON TIM

Lạ kỳ ngày ấy đến nay
Vườn thơ đi giữa lối này găp em
Bao nhiêu ao ước tàn đêm
Để rồi một thoáng ươm nên nụ tình ...

giờ thì ta ở trong mình
Trăng vàng tỏa bóng lung linh tràn đầy
Bên nhau cho-nhận ngất ngây
Xa nhau lại tưởng là ngày mất nhau !

Tự mình dằn vặt đớn đau
Tự mình lại ngỡ úa màu tình yêu ?
Mắt vời trong khoảng tím chiều
Đôi nơi nhắn gửi một điều yêu tin ...

Như là giao ước con tim
Mối dây buộc chặt duyên tình đôi ta !

NGUYỄN XUÂN HUY

  HOA HIỀN - Muathuquennhau@yahoo.com - 0978 /329 047 - HÀ NỘI  (Ngày 26/12/2010 12:41:45 AM)

LUẬN TÌNH.

Cứa vào một nhát con tim
Khi trong đáy mắt đắm chìm bóng nhau
Trái ngang mặc kệ trên đầu
Tình yêu vẫn cảnh …cần câu cá mồi.

Lưới hồng dăng bắt chim côi
Câu thơ sét đỏ ,gọi mời người xinh
Cho nhau chung một chữ tình
Bẻ ra, dang dở tên mình tên ta…

Đếm từ ngọn cỏ nhành hoa
Thấy trong ưu ái như là chiếc nôi
Mai sau còn lại kiếp đời
Cùng nhau ta hứa, tìm nơi chung tình…

Vì yêu ta mới quên mình
Vì thương ta để thần kinh dạn dày

HOA HIỀN

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 25/12/2010 05:16:45 PM)

Nhân đọc:"Luận điểm trái tim" trân trọng gửi bác Tuyên mấy câu:
NHỚ
Nhớ ngày hai đứa lấy nhau
Mẹ cha sắp đặt, đón dâu là bà.
Được khen tài-sắc nhất nhà,
Duyên nên từ bấy...đến già vẫn duyên.
CTN

Các bài khác: