Thứ hai, 13/07/2026,


Thơ nhặt dọc đường (Trịnh Huy Trụ) (24/12/2010) 

THƠ NHẶT DỌC ĐƯỜNG

 

Trịnh Huy Trụ

 

Mắt em thả biển vào trong

Để con sóng đánh nát lòng anh ra

Trời sinh nắng, đất sinh hoa

Ai sinh dan díu cho ta với mình…

 

Con thuyền trôi giữa lênh đênh

Con người mắc giữa lưới tình bể dâu

So gì ghế thấp ghế cao

Khi nằm xuống cỏ ghế nào cũng xanh

 

Bạc tiền có thể đua tranh

Nghĩa nhân đừng để ai giành bán mua

Yêu phải thật, ghét phải đùa

Ớt cay thành mật khế chua thành đường

 

Cuộc đời như khói như sương

Khói cay mắt để mùi hương mãi còn

Rượu nồng dẫu một chén suông

Yêu nhau con mắt dẫn đường tìm nhau

 

 

T.H.T

 

____________

Nhà thơ Trịnh Huy Trụ

Điện thoại: 0913568936

Email: huytru49@gmail.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Tường Thụy - tuongthuy59@yahoo.com - 0983485952 - Hà Nội  (Ngày 25/12/2010 05:15:43 PM)

Chào anh Huy Trụ

Là người hâm mộ thơ anh từ những tháng năm cùng là những người lính ở Thạch Thành, Hà Trung (bắt đầu từ "Cây sáo trúc"), TT rất vui được gặp anh ở lucbat.com (còn thơ anh ở những chỗ khác, TT vẫn theo dõi đều mà).
Chúc anh niềm vui, hạnh phúc và dồi dào sức sáng tạo.

Nguyễn Tường Thụy

  HOA HIỀN - muathuquennhau@yahoo.com - 0978 329047 - HÀ NỘI  (Ngày 25/12/2010 12:17:56 AM)

ĐỜI NHẶT THƠ .

Vui buồn cũng góp nhặt thơ
Luyện cho nét chữ bây giờ tìm xưa
Tính tính một thưở nắng mưa
Mới lung linh mắt ra mùa nụ hoa .

Tiền tài là chốn phong ba
Yêu thương mới phải hiền hòa của nhau
Trời sinh phận biết ngẩng đầu
Đất chê hèn yếu như sâu lết bò .

Nhặt thơ ghi chép vần lo
Ghép trang đơn lẻ ,ủ vò rượu tâm
Nhạt nồng bởi bước qua sông
Gió căng thì cánh buồm hồng tới nơi .


Khói sương lay lắt bầu trời
Cuộc đời hưu hắt thơ rơi …Ngập trần.

HOA HIỀN

Các bài khác: