Thứ hai, 13/07/2026,


Tứ tuyệt đêm NOEL (Nguyễn Bá Hòa) (24/12/2010) 

TỨ TUYỆT ĐÊM NOEL

 

 

                                            Nguyễn Bá Hòa

 

ĐÊM ĐÔNG

Chắt chiu cái lạnh quê nhà

Gởi vào trong ấy làm quà mùa đông

Câu kinh, lời nguyện, nến hồng

Phủ thêm cái rét dặn lòng đừng quên

 

THÁNH CA

Thanh âm giá lạnh giữa mùa

Nửa len hang cỏ nửa lùa vách thiêng

Nốt trầm gieo hạt bình yên

Nốt cao vút ngọn chung chiêng kiếp người

 

CÂY THÔNG

Thông rừng mọc giữa phố khuya

Đèn giăng hư thực rẽ chia đôi hàng

Áo cơm phủ bụi trần gian

Đức thiêng khoác cánh thiên đàng nhẹ bay

 

ÔNG GIÀ NOEL

Tròn khuya có một ông già

Chui qua ống khói tặng quà trẻ con

Hàm râu che nụ cười buồn

Qua mùa lũ lụt quà còn ẩm mưa

 

HÁT MỪNG

Đêm lạnh lẽo chúa ra đời

Thiên thần vỗ cánh mở lời tụng xưng

Con chiên ngoan đạo hát mừng

Còn ai ngoại đạo vỗ trần đôi tay

 

N.B.H

 

 

_____________________________________

Tác giả Nguyễn Bá  Hòa, ĐT: 0914041783

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Nam

Email: xbahoa@yahoo.com 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmai.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 24/12/2010 09:17:27 AM)


NOEL

Ngày nay bốn biển là nhà
Chúa Trời ban phước hợp hòa Tây-Đông
Noel - cho trái tim hồng
Hòa bình chung hưởng muôn lòng không quên !

THÁNH CA

Từ trong âm hưởng bốn mùa
Làm nên cảm xúc sáng lòa cõi thiêng
Ngân lên giai điệu bằng yên
Đức tin đọng lại cho riêng mỗi người !

CÂY THÔNG

Lung linh ngàn nụ đèn khuya
Vút lên theo ánh sao chia nối hàng
Kiếp sau , lời của nhân gian
Lời thông reo hát Thiên đàng cánh bay ...

BIỂU TƯỢNG

Aó lông , trắng - đỏ , Cụ già
Nụ cười hiền hậu đến nhà các con
Tiêu tan hết cả nỗi buồn
Chúa Thiên , biểu tượng món quà duyên ưa !

HỒNG ÂN

Yêu em trong giữa cuộc đời
Anh người ngoại đạo tỏ lời kính xưng
Noel giữa điệu ca mừng
Hồng ân Thiên Chúa, dương trần nắm tay !

NGUYỄN XUÂN HUY

  Thương Giang - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38 097 00.33.266 - kiev-Ucraina  (Ngày 24/12/2010 09:17:56 AM)

Thương Giang họa cùng anh chùm thơ này nhé.Có gì sơ suất mong tác giả lượng thứ.
ĐÊM ĐÔNG

Chắt chiu cái lạnh quê nhà

Gởi vào trong ấy làm quà mùa đông

Câu kinh, lời nguyện, nến hồng

Phủ thêm cái rét dặn lòng đừng quên

Bá Hoà

NHỚ NHÀ

Anh gom lạnh Bắc làm duyên

Gửi vào Nam... đón Noel.Tặng người..

Nơi xa tuyết lạnh vẫn rơi.

Tha hương khát giọt nắng nơi quê nhà...

Thương Giang


THÁNH CA

Thanh âm giá lạnh giữa mùa

Nửa len hang cỏ nửa lùa vách thiêng

Nốt trầm gieo hạt bình yên

Nốt cao vút ngọn chung chiêng kiếp người.

Bá Hoà

MỪNG CHÚA
Đêm đông lạnh tuyết trắng rơi.
Trong hang cỏ ,Chúa chào đời bình yên.
Lửa hồng , nến sáng thắp lên.
Mừng nhân thế có Chúa hiền giáng sinh.
Thương Giang


CÂY THÔNG

Thông rừng mọc giữa phố khuya

Đèn giăng hư thực rẽ chia đôi hàng

Áo cơm phủ bụi trần gian

Đức thiêng khoác cánh thiên đàng nhẹ bay

Bá Hoà

NĂM MỚI


Cuối năm ngày sắp cạn ngày.

Buâng khuâng lại đón Tết Tây cận kề.
Từ thành thị đến thôn quê.
Đón Năm mới có thông về chung vui.
Thương Giang

ÔNG GIÀ NOEL

Tròn khuya có một ông già

Chui qua ống khói tặng quà trẻ con

Hàm râu che nụ cười buồn

Qua mùa lũ lụt quà còn ẩm mưa

Bá Hoà

TẶNG QUÀ

Từ trong chuyện kể ngày xưa.

Nửa đêm lạnh giá gió lùa buốt da.

Chui qua ống khói vào nhà ,

Ông Già Tuyết đến tặng quà Noel...

Thương Giang


HÁT MỪNG

Đêm lạnh lẽo chúa ra đời

Thiên thần vỗ cánh mở lời tụng xưng

Con chiên ngoan đạo hát mừng

Còn ai ngoại đạo vỗ trần đôi tay



N.B.H

GIÁNG SINH.

Thông giăng quà gói treo đầy .

Giáo đường sáng rực đèn cầy ,khắp nơi.

Chuông ngân gióng giả từng hồi .

Thánh ca mừng chúa chào đời -Giáng sinh!

Thương Giang




Các bài khác: