ĐƯỜNG ĐẾN NHÀ EM
Bùi Nguyễn Trường Kiên
nhà em cách một chiếc cầu
hai cánh cửa khép miếng trầu quệt vôi
tưởng gần lại hóa xa xôi
bên cầu đứng đợi chỉ tôi gặp mình
nhà em cách một con sông
ghé sang tưởng dễ hóa chông chênh thuyền
“à ơi phận gái thuyền quyên… ”
người ơi phận gái thuyền quyên thờ chồng!
nào đâu băng núi vượt đồng
nào đâu giá rét bão giông ngăn đường
nào đâu trăm nẻo ngàn phương
chiếc cầu nhỏ dễ mấy thường gặp nhau
nếu không như thuở ban đầu
tôi ra hong áo bên cầu đợi em
sương rơi khung cửa buông rèm
sương rơi hay nước mắt mềm môi khô?
Nhà tôi có ngọn liễu buồn
Con chim nhỏ cũng về buông tiếng sầu
Qua cầu đứng lặng trông cầu
Cầu không nhịp sao lòng sầu tái tê!
B.N.T.K
______________
Tác giả Bùi Nguyễn Trường Kiên
Hội viên Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh
Email: truongkien2000@gmail.com
Điện thoại: 0903.752.333