Thứ hai, 13/07/2026,


Chờ trông em về (Đinh Thường) (23/12/2010) 

CHỜ TRÔNG EM VỀ

 

Đinh Thường

 

Cửa hàng biển hiệu tên em

Sao đi vắng mãi nỡ quên tên mình?

Trót thương cái tỉnh tình tinh*

Đi tìm mong một dáng hình thân quen.

 

Buồn trông phố xá lên đèn

Trái tim cô quạnh nhon nhen lửa lòng

Đơn côi hứng cả trời đông

Khát khao thôi thúc thành chông chênh buồn.

 

Hắt hiu gió lạnh mưa tuôn

Tỏ mờ nỗi nhớ, bặt luôn tiếng người.

Đi đâu ơi hỡi xinh tươi

Để anh chịu trận đòn trời nhớ mong.

 

Chiều nay em có biết không

Có người đang cháy chờ trông em về.

 

Đ.T

 

* Ca dao 

____________

Tác giả Đinh-Thường. ĐT: 0912.242.998

Địa chỉ: 16/111 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng.

E-mail: thuonghuyen858@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thương Giang - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38 097 00.33.266 - kiev-Ucraina  (Ngày 24/12/2010 04:54:19 PM)
Thương Giang có đôi dòng họa cùng anh nhé.
Đinh Thường
....
Buồn trông phố xá lên đèn
Trái tim cô quạnh nhon nhen lửa lòng
Đơn côi hứng cả trời đông
Khát khao thôi thúc thành chông chênh buồn.

Hắt hiu gió lạnh mưa tuôn
Tỏ mờ nỗi nhớ, bặt luôn tiếng người.
Đi đâu ơi hỡi xinh tươi
Để anh chịu trận đòn trời nhớ mong.

Chiều nay em có biết không
Có người đang cháy chờ trông em về.
Đ.T
EM CÒN CÁCH XA
Xin đừng trách kẻ xa quê,
Năm tao bảy tuyết chẳng về chung đôi.
"Để anh chịu trận đòn trời"*
Quắt quay nỗi nhớ ,cút côi đêm trường.

Tơ lòng dài nỗi vấn vương
Ngoan hiền một bóng ở phương trời nào?
Trái tim ... cháy lửa khát khao...
Đêm trăn trở giấu cồn cào...ai hay?

Em thì ở cuối chân mây.
"Bóng chim tăm cá..."Xuân này còn xa...

Kiev 24/12/2010-TG
*)trích câu thơ của tác giả
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 24/12/2010 09:18:15 AM)

Cảm ơn bạn Vũ Huy Liệu, Viện ngôn ngữ học Việt nam và Ban biên tập lucbat.com đã kịp thời phát hiện và sửa chữa lỗi chính tả "Chót thương" thành "Trót thương"!

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 23/12/2010 08:23:18 PM)

Tiếp lời tác giả Đinh Thường:

"Chiều nay em có biết không
Có người đang cháy chờ trông em về."


Anh ơi! Em phải về quê,
Bên nhà hàng xóm nhắn về gặp em.
Chắc là biết mặt hỏi xem...
Tết này có kịp sẽ đem cơi trầu...

Em về nếu gặp... ưng nhau,
Cửa hàng phố huyện còn lâu có người.
Nếu anh còn muốn đến chơi?
Về quê em nhé tình đời vẫn đây.

Ngày xưa son rỗi tháng ngày,
Chiều em... đưa đón, đắm say bao lần.
Biết anh cũng chỉ thế... gần,
Thương em thì để lo thân... lấy chồng!

TLB

  Thẩm Văn Đương - traly@gmail.com - 0987564357 - 0978024 - Học viện Tài chính Hà Nội  (Ngày 23/12/2010 08:25:03 PM)
Đã đọc nhiều thơ lục bát của tác giả Đinh Thường trên trang thơ này, da diết trong tình yêu, và nồng nàn với tạo vật. Nhưng bài thơ này chưa ấn tượng, do gượng ép thơ mà non tay chăng? Chúc anh có nhiều sáng tác hay hơn nữa.
  Lương Văn Đức - luongvanduc54@gmail.com - 0912503830 - Thị xã Nghĩa Lộ- Yên bái  (Ngày 23/12/2010 08:26:24 PM)

Xin cảm tác vui cùng 2 tác giả "Song Thường" nhé:

Sao buồn? anh Mạnh-anh Đinh
Buồn vì nhớ " Tính tình tinh " đấy mà

  HOA HIỀN - muathuquennhau@yahoo.com - 0978 /329 047 - HÀ NỘI   (Ngày 23/12/2010 08:27:14 PM)

ĐỢI EM.

Dẫu không tên hiệu còn mong
Bảng tên em đó hỏi lòng thì sao
Sáng đưa tối đón lời chào
Ngày bao nhiêu bận ra vào ngẩn ngơ …

Buồn trông phố xá vu vơ
Đèn chờ đỏ ngọn ,người chờ ấp e
Dung dăng mưa hắt qua hè
Thì thầm gió lạnh phủ che bóng chờ.

Chờ em cho tới bao giờ
Một ngày đong vạn câu thơ ấp lòng
Cơn mơ như mớ bòng bong
Chông chênh giấc ngủ kê lòng khát khao…

Như là nỗi nhớ trăng sao
Không em như thể cất vào ba mươi
Như là tiếng nói nụ cười
Không em khép chặt như người lặng câm …

Chiều nay gió bấc mưa dầm
Đợi em bên cửa âm thầm ..kệ mưa.

HOA HIỀN

  caysua - ph_caysua - 01647852923 - Hải Phòng  (Ngày 23/12/2010 08:32:13 PM)

...Đi đâu ơi hỡi xinh tươi
Để anh chịu trận đòn trời nhớ mong.
Chiều nay em có biết không
Có người đang cháy chờ trông em về.
*********
Hay là em cũng xinh tươi
Để cùng chịu trận đòn trời với anh
Rồi em lên miệt trời xanh
Xin mưa gởi xuống cho anh an lòng...

Có được không ạ...hiii

  Mạnh Thường - manhthuongle@yahoo.com.vn - 0974420698 - Hải Phòng  (Ngày 23/12/2010 02:31:52 PM)

Sao buồn thế, hỡi anh Đinh
Chắc vì cái "tỉnh tình tinh"... vô Thường?

  Vũ Huy Liệu -  -  - Viện Ngôn ngữ học Việt Nam  (Ngày 23/12/2010 08:36:39 PM)

Trót thương chứ không phải chót thương!

BBT xin cám ơn góp ý của bạn Vũ Huy Liệu.
Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc!

Các bài khác: