Thứ hai, 13/07/2026,


Trọn đời thờ tượng đài Anh (Hà Ngọc Kim) (22/12/2010) 

TRỌN ĐỜI THỜ TƯỢNG ĐÀI ANH

 

                  Hà  Ngọc Kim

 

Đêm nay em mở tập thư

Xốn xang kỷ niệm bao thu hiện về

Lệ châu lã chã đầm đìa

Chảy vào gan ruột chảy về con tim

 

Mấy mươi năm mãi đi tìm

Cả trong giấc mộng đêm đêm ngày ngày

Bờ đê bến nước đồi cây

Trăng khuya chênh chếch hiên tây mơ màng…

 

Mỗi lần Anh lập chiến công

Là tim em lại phập phồng thâu đêm

Con dì con cậu lớn thêm

Trong em càng khát càng thèm lời ru

Xuân qua Hạ tới rồi Thu

Có người đã bảo em đi lấy chồng

Hòa bình thống nhất non sông

Sáng đón đầu bãi chiều trông cổng làng

Mấy lần em những ngỡ ngàng

Cái ba lô cóc người mang… hay là…

 

Tin về trời sập mắt hoa

Vật vờ trong gió nhạt nhòa trong mưa…

Ảnh Anh, em dựng em thờ

Nghiêng mái đầu bạc bên bờ tóc xanh
Trọn đời thờ tượng đài Anh!

 

H.N.K

 

____________________

Tác giả Hà ngọc Kim, ĐT: 0386273134
Địa chỉ: Xóm 1, nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An

Email:nhacvu@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  HOA HIỀN - muathuquennhau@yahoo.com - 0978 /329047 - HÀ NỘI  (Ngày 22/12/2010 07:22:39 PM)
MƠ MÀNG...

Tình em theo lứa cải ngồng
Ra hoa kết hạt để trồng mùa sau
Duyên người đưa trước đón sau
Phận em ,em chịu chung màu thời gian.

Hòa bình tươi xóm ,xanh làng
Tim em đau đáu muôn hàng lệ cay
Thêu chim liền cánh khăn tay
Sao duyên chẳng đậu, như ngày thủy chung.

Cô đơn chăng góc chăn mùng
Mong hồn hoa bướm về cùng mùa xuân
Tóc thề nhuốm trắng hoa râm
Lược gương trễ nải ,mỗi lần nhớ anh.

Biết là trong cuộc chiến tranh
Tình yêu của lính như mành như tơ
Gửi anh một trái tim khờ
Một yêu chẳng đổi, không mờ bóng nhau .

Anh hy sinh đã từ lâu
Mỗi khi tết lễ, lệ sầu lại khơi
Mơ trong ảo ảnh xa vời
Gặp người yêu ,với ...chiếc nôi mơ màng...

HOA HIỀN
HÀ NỘI
0978 /329047
muathuquennhau@yahoo.com

  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng HN  (Ngày 22/12/2010 07:22:26 PM)
Cùng cảm xúc với TG Hà Ngọc Kim, viết về những chiến sĩ QĐND đã ra đi chiến đấu mà không về với người vợ, người yêu, người thân , ĐTT tôi xin gửi một bài của TG Trần Thị Cự, CLB Thơ huyện Đan Phượng, vợ liệt sĩ, có nhan đề là " bảy ngày làm vợ ", Bài thơ tuy không thật hay, nhưng là tiếng lòng thực của người vợ liệt sĩ, chỉ được sống với chồng có 7 ngày. ĐTT Xin phép gửi để bạn đọc thêm chia sẻ cùng TG :

Bảy ngày làm vợ
Lửa hương chưa bén duyên nồng
Bảy ngày làm vợ, tiễn chồng tòng quân
Nguyện vì nghĩa nước tình dân
Xông pha ra trận diệt quân bạo tàn
Quân thù dày xéo giang san
Tình riêng tạm gác lo toan mọi bề
Yêu nhau giữ trọn lời thề
Hẹn ngày chiến thắng trở về quê hương
Thoi đưa thấm thoắt tháng ngày
Mỏi mòn con mắt , từng giây đợi chờ
Khát khao thư ngóng từng giờ
Bước chân in cát tưởngmơ chồng về
Dòng sông gửi trọn tình quê
Con đò đi mãi chẳng về bến xưa
Sóng cồn gợi buổi tiễn đưa
Dâng tràn cuộn chảy bên bờ sông xanh
Ngàn năm còn gọi tên anh
Hồn thu đá tạc bức tranh chờ chồng
Bảy ngày làm vợ thắm nồng
Một đời xuân- một tấm lòng thuỷ chung.
( TG Trần thị Cự - Tân Hội Đan Phượng Hà Nội )
Các bài khác: