Cao Phú Cường
Ước gì tôi được là em
Cấy lúa làm cỏ để quen ruộng đồng
Ngọn gió liếc, bỗng bềnh bồng tóc mây
Lúc nắng ghé, khi mưa bay
Quê nhà lúa rẫy vẫn hay nói cười?
Ước gì em được là tôi
Ra nơi phố thị một trời đèn hoa
Với đường học vấn. Mơ xa?
Vui lắm buổi, buồn vỡ ra trăm chiều
Áo cơm ai biết ít nhiều
Tuổi sinh viên, mãi phiêu diêu trường, đời?
Đó đây ngăn cách em ơi
Khó gặp, khó nói, khó lời, khó xa
Ước tình duyên của đôi ta
Ước chỉ là ước chỉ là ước thôi
Nhớ thương sau sẽ đền bồi
Đường xa xôi, tình xa xôi đâu nào?
____
Địa chỉ: Trường THCS Cần Đăng, Châu Thành, An Giang
Email : cuong29c1@yahoo.com
Điện thoại: 0986329870