Người ấy...
Nguyễn Xuân Hùng
Người ấy không đẹp, không xinh
Không có con mắt đa tình, liếc ngang
Làn da không trắng mịn màng
Dáng đi giọng nói đoan trang giữa đời
Người ấy của người ta rồi
Bỗng dưng... người ấy thành người cô đơn
Tâm tư nén chặt nỗi buồn
Một mình ngược phía gió sương đến giờ..
Trải qua mưa nắng bốn mùa
Lá vàng khóc dọc mùa thu thương người
Câu thơ tôi viết cạn lời
Vẫn chưa vợi được nỗi đời... người mang
Xin thưa phía cuối con đường
Rằng tôi vẫn đợi người thương ấy về...
____________
Liên hệ tác giả Nguyễn Xuân Hùng
Báo Vĩnh Phúc - ĐT: 0912187021