Thứ sáu, 18/10/2024,


Thương cái chân (Tú Lục Bát) (07/11/2010) 

THƯƠNG CÁI CHÂN

 

 

Thương cho số kiếp cái chân,

Mùa Đông giá lạnh phơi trần… váy thôi!

 

Căm căm giá rét ngoài trời,

Gió lùa tê tái… đứng ngồi ra sao?

 

Ấm lên khoe đã muộn nào,

Thương chân thì mặc kín vào đi em!

 

Tú Lục Bát

Email: tulucbat@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 9/11/2010 03:44:22 PM)
THƯƠNG THẦY...THẦY ƠI !
( Tặng thầy Tú lục bát )
Thương thầy...lũ lụt miền Trung
Thầy ơi ! Hà Nội...bão bùng ra sao ?
Chân dài...bước thấp... bước cao...
Em đi ngập lối...chân nào...Thầy ơi...!

20/11 đến rồi...
Có gì để tặng...em cười...thầy vui...
Phạm Tự
  Thảo Dân - thcsts@gmail.com -  - Hà Giang  (Ngày 9/11/2010 01:13:13 AM)

@ CHÂN DÀI CÔ ĐƠN

Đời còn lắm mộng nhiều mơ...
Chữ chưa dạy hết...còn chờ chân ai ?
Có than thở cũng phí hoài...
Biết rằng thiên hạ...mấy ai bằng lòng ?

Thầy chỉ có trái tim hồng
Để nhà gìn giữ...người trông mặc người
Chân dài đâu phải dễ chơi!
Vui lòng chân ngắn...cả đời làm duyên...

"Chân dài cô đơn"... ưu phiền...
Gặp thầy...thầy sẽ giải liền rõ ngay
Gừng già gừng lại càng cay
Gặp thầy đâu dễ...chân này...chân kia...?!

Thảo Dân

  Chân dài cô đơn - Chandai@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 9/11/2010 01:15:28 AM)

CHUYỆN CHÂN DÀI CHÂN NGẮN
(Tặng thầy Tú và thầy Thảo Dân)

Đọc xong thương cả hai thầy
Một đời mong ngóng ...chân dài vẫn chưa...!
Sông bao nhiêu nước không thừa
Thầy bao nhiêu ...vợ cho vừa thầy ơi?

Chân dài...chỉ để ngó chơi
Sao bằng chân ngắn ...tuyệt vời nhà ta
Dịu dàng, chung thuỷ, nết na
Chiều chồng hết mực thật là vợ ngoan

Sao lại thương xót đôi chân
Đại gia dùng hết đâu phần riêng ai
Thôi đừng mơ mộng chân dài
Quay về chân ngắn cho ai vui lòng!

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 8/11/2010 03:56:46 PM)

Nhắn Thảo Dân đôi lời:

"Nỗi niềm biết ngỏ cùng ai
Cả đời mơ mộng chân dài...vẫn chưa...!"


Thảo Dân muốn ... mấy cho vừa,
Đại gia ôm hết sớm trưa... đâu còn.
Còn người còn nước còn non...
Đàn ông còn ngó... chân son ngoài đường.

Tú Lục Bát

  Thảo Dân - thcsts@gmail.com -  -  Hà Giang  (Ngày 8/11/2010 03:45:52 PM)

GỬI TÚ LỤC BÁT

Người đâu mà rộng lòng thương
Cái chân mà cũng vấn vương tơ lòng ?

Nghe trời đã chuyển sang đông
Thương Tú Lục Bát...ngóng trông chân dài...

Nỗi niềm biết ngỏ cùng ai
Cả đời mơ mộng chân dài...vẫn chưa...!

Thảo Dân

  Đỗ La Phin - gà_may_dola_py@yahoo.com.vn - 01649763827 - CĐ-ĐT32, trường CĐCN Tuy Hoà  (Ngày 7/11/2010 03:08:18 PM)

“…Váy ngắn chân đẹp như tranh,
Bắt em chùm kín, thì anh nhòm gì?”


Nếu mà em đẹp do chân
Thì anh tiếc thật vì thân chẳng toàn,
Rủi mai không váy chân “mòn”
Thì hay lúc đó chẳng còn thấy anh.

  Phó thường dân - phothuongdan@gmail.com - 0219 874247 - Hoàng Su Phì, Hà Giang  (Ngày 7/11/2010 01:10:57 PM)

"Ấm lên khoe đã muộn nào,
Thương chân thì mặc kín vào đi em!"


Đọc thơ, ảnh chửa kịp xem...
Nhìn lên thì đúng chân em tuyệt vời!
Anh nào cũng thế mà thôi,
Mắt la mày lét, đứng ngồi không yên.

Nói ra... đạo đức hơi phiền,
Ngắm chân ngoài phố... mất tiền gì đâu.
Lái xe ngó trước ngó sau...
Nhòm chân di động, rất mau ngồi nhà...

Phó thường dân

  Lưu Thị Phong Tình - phongluu@hn.vnn.vn - 0241 3734243 - Nhà Máy Gang cầu Thiên Phát, Tiên Du, Bắc Ninh  (Ngày 7/11/2010 12:42:07 PM)


Gửi anh Tú Lucbat

Anh “thương cho cái chân dài”
Còn em thương tiếng thở dài của anh,
Váy ngắn chân đẹp như tranh,
Bắt em chùm kín, thì anh nhòm gì?

Các bài khác: