Thứ sáu, 18/10/2024,


Giặc còn? (Tú Sườn) (01/11/2010) 

GIẶC CÒN?

 

 

Ngày xưa giặc Mỹ, giặc Tây,

Ngày nay còn giặc ở ngay trên đường.

Giặc ngày nay giết dân thường

Chỗ thưa chỗ vắng, chỗ đương đông người

Chỗ nào tay lái buông lơi

Chỗ nào luật pháp bị người ta quên

Chỗ nào chuếnh choáng hơi men

Chỗ nào tài xế vẫn quen lơ là…

Hôm thì bảy, hôm thì ba

Có hôm mấy chục tang gia một ngày…

 

Hoà bình mấy chục năm nay

Lạ lùng thay!

lạ lùng thay!

Giặc còn???

 

TÚ SƯỜN

Đ/c: số 19C, tổ 50, phường Quang Trung

thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thảo Dân - thcsts@gmail.com -  - Hà Giang  (Ngày 4/11/2010 10:33:03 AM)
Xin chia sẻ với tác giả Tú Sườn mấy vần nôm na để diệt giặc nhé ! Hư hư...ha ha...
DIỆT CHO HẾT GIẶC...
Hoà bình...đã rất lâu rồi
Mà sao chưa hết nỗi đời thương đau ?
Vẫn còn "giặc trước - giặc sau"...
Làm cho dân chúng cơ cầu ngày đêm...

Giặc còn...ta phải nên xem
Thẳng tay diệt lũ khùng điên hại đời
Để cho cuộc sống vui tươi
Áo cơm hạnh phúc, lòng người ấm yên...

Giặc còn... cướp của vơ tiền
Lòng dân đâu có thể yên tháng ngày ?
Trên dưới đồng sức chung tay
Diệt hết lũ “giặc” cướp ngày trộm đêm...

Giặc tan….đất nước mới yên
Đạo đời sáng tỏ đẹp thêm đất trời …
Thảo Dân

  Lê Văn Học - changtraitretb2002@yahoo.com.vn - 0978373791 - Thái Bình  (Ngày 2/11/2010 08:43:15 AM)
Xin góp đôi lời cùng tác giả Tú Sườn : " THƯƠNG " Hòa bình nhưng giặc vẫn nhiều Bây giờ giặc nó còn liều ... Tú ... ơi Rượu bia lên tiếng lên lời Tang gia lại bám cả đời người dân...! Lê Văn Học
  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 1/11/2010 10:30:12 PM)
VỚI BÁC TÚ SƯỜN - PHẠM MINH GIANG
Hoà bình mà như giặc đây
Giết người như ngoé , vì tay lái xoàng
Vì say men lái quáng quàng
Vì luật pháp bị bỏ hoang giữa đường

Bác Tú sườn động lòng thương
Trào lộng cảnh tỉnh cho phường vô tâm
Để ít người bị chết ... nhầm
Đỡ người gào thét , khóc thầm tang gia !
Cũng là tình của chúng ta
Mong không tai nạn - nhà nhà yên vui .
Các bài khác: