(ĐT: 0989690903)
Vắng anh mới có mấy ngày
Nắng bâng khuâng nắng, sân đầy lá khô
Vắng anh thực ngỡ như nhơ
Mới hôm nào... thoắt bây giờ xa nhau
Vắng anh hoa mướp phai màu
Người trong gương cũng mất đâu nụ cười
Vắng anh em thấy nao người
Ngóng trông rồi lại đứng ngồi không yên
Vắng anh nhà chẳng sáng đèn
Em về đến ngõ lại quên lối vào
Vắng anh chú mực buồn sao
Nửa đêm bừng tỉnh xôn xao tiếng gà
Vắng anh giường bỗng rộng ra
Lăn qua, trở lại vẫn là em thôi!
Vắng anh đã mấy đêm rồi
Em còn thao thức cùng ngồi với đêm
Vắng anh trăng nhạt bên thềm
Sương khuya lạnh buốt ướt mềm cỏ cây
Vắng anh bóng cũng hao gầy
Thương anh, em khép vòng tay đợi chờ...