Thứ sáu, 18/10/2024,


Nói với mẹ vợ (Phạm Đình Nhựt) (24/10/2010) 

NÓI VỚI MẸ VỢ

 

Con sợ con má thật rồi

Cưới xong nàng cưỡi lên đời con thôi

Khi vui nàng gọi mình ơi

Buồn thời nàng bảo rằng hôi không từng

Tính tình khôn biến vô chừng

Đang mưa bỗng nắng chanh gừng đến ngay

 

 

 

Má ơi con khóc thật đây

Đời con nay đã đọa đày mãi sao

Xanh xao đôi mắt thuở nào

Vàng phai mái tóc bạc đầu sương mai

Bao đêm thức trọn canh dài

Mòn trông suy nghĩ một hai canh trường

Khi xưa chắc tại con ương

Bây chừ khổ nỗi buồn vương mi sầu!

 

 

Phạm Đình Nhựt

Địa chỉ: Duy Tân, Duy Xuyên, Quảng Nam

ĐT: 0933476523 - Email:nhuthoangdinh@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 4/11/2010 02:49:50 PM)

Cảm ơn các tác giả Thảo Dân (Phạm Văn Tự ),Tú Cười,Hà Văn Cẩm và Bùi Thị Hoàng Vân đã góp ý bài thơ của tôi
Xin có bài thơ về vợ nữa nha

Vợ Là...!

Vợ là cái nợ của trời
Đeo vào chẳng phải thảnh thơi chút nào
Lo toang cho đến bạc đầu
Dang mưa dãi nắng ngậm sầu thế thôi

Vợ là con của ông trời
Ta là binh sĩ nghe lời thì hơn
Vợ là ong bướm mây vờn
Ta chỉ việc ngắm dạo đờn theo thôi

Vợ là mẹ của con tôi
Dù gì cũng mãi vợ thôi trọn đời

Cảm ơn nhiều

  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thị trấn cẩm thuỷ  (Ngày 30/10/2010 03:03:10 PM)

thay cho lời cảm nhận
Hết nghề cày
Bố ơi mua được nhà chưa
Các con đang khóc như mưa đây này
Quê con săp hết nghề cày
Nhiều khu công nghiệp mọc dày như nêm
Bờ tre tiếng võng êm đềm
Lời ru mẹ thả gối êm chiều chiều
Quê con điện sáng hơn nhiều
Đồng không xanh nữa cánh diều ngại bay
Quê con sắp hết nghề cày
Ruộng nhà nay đã chất đầy xi măng
h,v,c

  Bùi Thị Hoàng Vân -  - 01216675417 - Đà Nẵng  (Ngày 25/10/2010 08:07:02 PM)
       Dường như người viết này chưa có vợ nên toàn nói xấu vợ người ta thôi, hoặc giả có vợ rồi mà không yêu vợ mình chăng? Không! Phải nói trong sâu thẳm người viết có chút gì đó tôn trọng người phụ nữ mình yêu, bởi lẽ nếu không tôn trọng thì người viết đâu nói những lời thể hiện mình là người sợ vợ, phải nói hiếm có người nào thể hiện tình cảm với người mình yêu thương bằng những lời trách móc nhẹ nhàng đáng yêu đến như vậy,và khi gọi người cứu mình thì lại gọi má ơi!Nhưng liệu có nghe được không hay chỉ là nói như vậy để người ta hiểu cho suy nghĩ của người đang tôn trọng người khác.
  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam   (Ngày 24/10/2010 07:25:32 PM)

XIN HỨA...
Tại vì không chịu tu duyên...
Gieo gió gặp bão mới nên nỗi này !

Thôi em xin hứa từ nay...
Công dung ngôn hạnh kiếp này...yêu anh...!
Tú Cười

  Thảo Dân - thcsts@gmail.com -  - Hà Giang  (Ngày 24/10/2010 02:14:40 PM)

SỢ CHI GÌ NỮA ?
Khách mà lại sợ chủ nhà
Đến làm gì nữa, lòng hoa thêm buồn
Rập rình xem có rượu ngon
Nâng chén chúc chủ vô hồn miên man...

Thế là khách cứ đàng hoàng...
Ngắm hoa nhìn bướm mơ màng có sao ?
Trái thơm thả sức ngọt ngào
Thở ra rồi lại hít vào... sướng thay !

Khách tỉnh nhìn chủ ngất ngây
Sợ chi gì nữa..., thế này thoả chưa...?
Thảo Dân

Các bài khác: