Thứ sáu, 18/10/2024,


Khi vợ vắng nhà (Nguyễn Quang Huỳnh) (20/10/2010) 

 

KHI VỢ VẮNG NHÀ

 

(Tặng các chị em phụ nữ nhân ngày 20 tháng 10)

 

Vắng em buồn lắm ai ơi

Vào ra thơ thẩn nhìn trời đổ mưa

Cúp điện đành nghỉ cơm trưa

Thương cho cái bụng, bị lừa mì tôm

 

 

 

Đêm về co quắp gối ôm

Thắt lưng cho chặt, chiều hôm lại mì

Ăn xong trong bụng bì bì…

Đói lòng lót dạ, không gì bằng cơm

 

Vợ đi nuôi cháu mấy hôm

Vắng em mấy bữa cháo cơm thất thường

Em mau về lại “hậu phương”

Giúp anh thoát cảnh đoạn trường ngày qua.

 

 

Nguyễn Quang Huỳnh

Địa chỉ: 11/28, Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Phong Lưu - dphongluu@yahoo.com - 0241 3734243. 091309 - Nhà Máy Gang cầu Thiên Phát, Tiên Du, Bắc Ninh  (Ngày 5/11/2010 11:50:40 AM)
Ông Huỳnh ơi hỡi ông Huỳnh,
Đọc thơ, tôi thấy thật tình thương ông!
Này, này còn thích “phở” không?
Bánh trắng, nước béo… chỉ trông đã thèm!
Vợ vắng thì phải tìm em,
Đời còn mấy tí, kiêng khem làm gì!
  Nguyễn Quang Huỳnh  -  - 08:38966755 - Bình đường 1, An Bình Dĩ An Bình Dương   (Ngày 22/10/2010 06:10:39 PM)
Quang huỳnh xin cảm ơn các bạn thơ :Nguyễn văn Thái ,Tú Lục Bát , Thảo Dân các bạn đã có thơ hoạ cúng thơ của tôi cho vui trong làng thơ Lục Bát mõ làng chúc các bạn và gia đình mạnh khoẻ .
Nguyễn Quang Huỳnh
  Nguyễn Văn Thái -  - 0904800649 - Phố bến - Mỹ tân - Nam định   (Ngày 21/10/2010 07:25:54 PM)

EM VỀ
Em về cửa mát,nhà sang
Cả không gian ở đầy tràn gió thơm
Nhà mình anh thấy cao hơn
Không âm u vắng sớm hôm nữa rồi.
Bếp nồng hương lửa vui nồi
Cơm ngon canh ngọt nụ cười em thêu.
Em về con chó con mèo
Vẫy đuôi quấn quýt đi theo em hoài.

Thế rồi lại đến chiều mai
Em đi chăm cháu ngày dài anh trông.
Mùa này nước đã đầy sông
Hồng thau dòng chảy mêng mông đôi bờ.
Em đi nên những vần thơ
Cho đầy khung nhạc, vui bờ mai sau.
Mong cho ngày tháng qua mau
Em về tròn trĩnh buồng cau nhà mình.

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 20/10/2010 03:54:34 PM)

Tiếp lời tác giả Nguyễn Quang Huỳnh:

"Em mau về lại “hậu phương”
Giúp anh thoát cảnh đoạn trường ngày qua."

Thương Quang Huỳnh... chỉ ở nhà,
Ăn mì ba bữa thế mà vẫn... cam.
Bao năm vợ trẻ, bận làm,
Cơm canh vẫn nấu, chăn màn vẫn phơi!

Bố làm về chỉ ngồi chơi,
Chẳng hề giúp vợ... sẵn xơi thôi mà.
Bây giờ vắng vợ... sảy nhà...
Mới ra cơ sự thật là buồn thay.

Thôi thì đã đến nước này,
Mang tiền mà cứu... tháng ngày vắng em.
Sáng đi ăn phở, ăn nem,
Trưa xơi cơm bụi chẳng phiền lắm đâu.

Tối vào hàng bánh trôi Tầu,
Làm hai ba bát tiền đâu tốn nhiều.
Vợ lo chăm cháu mọi điều,
Tự mình chăm sóc sớm chiều... độc thân.

Lười... vào nhà nghỉ bình dân,
Có người phục vụ tận chân... công trình!
Ngủ, ăn, chơi... có hai mình,
Quen mui chỉ muốn... con mình đẻ thêm!

Tú Lục Bát

  Thảo Dân - thcsts@gmail.com -  - Hà Giang  (Ngày 20/10/2010 03:57:56 PM)

TÔI YÊU VỢ NHẤT TRÊN ĐỜI

Vợ là kho báu trong nhà
Của tiền vợ giữ, hương hoa vợ dùng
Bực lên vợ nói lung tung
Đổ xăng vào lửa nó bùng cháy to...

Vợ giận ta phải co ro
Mùa Đông giá rét biết mò nơi vô !
Hết tiền xin vợ chẳng cho
Buồn lòng nằm ngáy o...o...vang nhà.

Thấy thế... lòng vợ xót xa
Vợ chạy ra chợ mua "quà" làm thân
Ta say từ đầu đến chân
Cảm ơn vợ nhé...một lần thoả chưa ?

Đấy là cái chuyện ngày xưa...
Bây giờ " đổi mới" sớm trưa hết mình
Trao nhau ánh mắt tự tình
Em thương anh lắm...bóng - hình... anh ơi !

Tôi yêu vợ nhất trên đời
Nếu ai bảo bỏ... tôi thời phê ngay... !

Thảo Dân

Các bài khác: