Thứ sáu, 18/10/2024,


Mái tóc em (Nguyễn Văn Tưởng) (13/10/2010) 

MÁI TÓC EM

 

“Hôm qua em đi tỉnh về”

Khi đi môi thắm tóc thề ngang vai

Bây giờ tóc để cho ai

Tóc của cha mẹ óng dài như mây

 

 

 

Cắt đi sao chẳng run tay

Cắt dòng máu mẹ sinh ngày ấu thơ

Mang về mái tóc nhuốc nhơ

Mang hương phấn sáp, tóc mùa cỏ khô

Đôi môi nứt nẻ ruộng bờ

Cái thân còm cõi gửi cho tử thần

Nhắn người ra tỉnh kiếm ăn

Hãy xem gương ấy mà răn lấy mình!

 

Nguyễn văn Tưởng

Địa chỉ: Thôn Trung - Dương Hà - Gia Lâm - Hà Nội

Điện thoại: 04.36960408 - Email: gialamtuong@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn cảnh bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - binh dương  (Ngày 23/10/2010 12:13:26 PM)

Tóc vàng mấy sợi loe hoe
Áo dây một mảnh đường quê em về
Gió lào thổi thốc bờ tre
Váy ngang bắp vế còn che nỗi gì
Thương em cái tuổi xuân thì
Áo quần thiếu vải lấy gì mà ăn

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 15/10/2010 06:54:31 AM)


TÓC DÀI...


Tóc dài thì đẹp nhất rồi!
Bay bay theo gió cho người vấn vương,
Dịu mềm mái tóc trong sương,
Để ai mơ tưởng đêm trường vuốt ve.

Tóc dài đậm nét chân quê,
Bao năm gìn giữ lời thề không phai.
Thướt tha hương bưởi hương nhài,
Lòng ai ngây ngất sợi mai... tơ lòng.

Ai người có hiểu cho không?
Tóc dài khổ lắm chứ mong sướng gì.
Gội nhiều chải lắm mỗi khi...
Lược, dầu tốn phí ai thì biết cho?

Đi làm công nghiệp rất lo...
Cuốn vào máy... chỉ kiếm mo đội đầu!
Thương nhau chẳng ngại dãi dầu,
Tóc ngoài em cắt, trong đầu vẫn yêu!

Mốt nay váy áo ngắn nhiều,
Cho nên mấy... góc cũ đều ngắn theo.
Tóc dài thì rất đáng yêu,
Dẫu em tóc ngắn... gió chiều vẫn bay!

Tú Lục Bát

  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 13/10/2010 11:32:02 PM)

Chớ Quên...!

Chưa đi tóc vẫn còn dài
Mới đi ra tỉnh chỉ vài ngày thôi
Em về tóc đã cắt rồi
Ươm lên sắc trắng quên rồi sắc đen

Chớ đi ra tỉnh kiếm ăn
Mà quên đi hết nên răn lại mình
Hỡi cô con gái quê xinh
Đừng nên quên lối quên mình thế kia

  Nuyễn Ngọc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com - 0904160135 - 15 Trần Bình Trong. - Hà Nội  (Ngày 13/10/2010 09:50:24 PM)

Đọc bài thơ "Mái tóc em" của tác giả Văn Tưởng, Ngọc Thanh thấy rằng "Em đi tỉnh về" ngày xưa "Aó cài khuy bấm em làm khổ tôi", ngày nay không những em đã thay đổi mái tóc mà còn rất nhiều... nhiều thứ! Ngọc Thanh xin góp vui vài dòng. Chúc Văn Tưởng liên tưởng nhiều hơn với thay đổi "Em đi tỉnh về"

CHÂN QUÊ...

" Hôm qua em đi tỉnh về"
Quần em cạp trễ "rốn" về nơi đâu?
Tóc em cắt ngắn lưỡi câu
Aó phô đường rãnh sống trâu mới cày
Tóc mầu hoa cỏ heo may
Chỗ đen, chỗ đỏ gió bay... rối bời
Miệng em nhoe nhét người ơi
Em đi ra tỉnh để đời... cười chê
Xin em hãy nhớ đường về?
Em đừng mốt chảnh chân quê anh chờ...

Ngoc Thanh

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 13/10/2010 03:46:32 PM)

TÓC MÂY
Mái tóc là góc con người
Cắt đi đau xót cuộc đời, buồn thay !

Mong em hãy thức tỉnh ngay
Giữ cho tóc đẹp càng ngày càng xuân...

Tháng năm xuôi ngược xa gần
Tóc mây thơm mãi duyên thầm..., em yêu !
Phạm Tự

Các bài khác: