Thứ sáu, 18/10/2024,


ĐỐ TÌM PHỐ CỔ THĂNG LONG – HÀ NỘI (28/09/2010) 

ĐỐ TÌM PHỐ CỔ THĂNG LONG – HÀ NỘI

 

 

 

Phố gì vừa ấm vừa êm?

Phố gì mưa nắng chớ quên đội đầu?

Phố gì ai thích thì câu?

Phố gì không thể thiếu nhau mùa hè?

Phố gì báo chí cần ghê?

Phố gì lúc đói chẳng chê húp liền?

Phố gì dính đến là đen?

Phố gì lợi gió đẩy thuyền ra khơi?

Phố gì đâm bật máu tươi?

Phố gì làm bạn suốt đời với ngô?

Phố gì mà gột nên hồ?

Phố gì gồng gánh ô tô tránh lùi?

Phố gì chân cứ thích chui?

Phố gì bưng mặt thầy dùi đánh kêu?

Phố gì quây thóc che lều?

Phố gì mai táng thổi kêu to tè?

Phố gì cục gạch búa đe?

Phố gì đựng mắm ăn dè hàng năm?

Phố gì mua thắp sáng ngần?

Phố gì che thịt che thân dãi dầu?

Phố gì ăn ngọt nhớ lâu?

Phố gì cả nước Tây Tầu đúc chuông?

Phố gì mua thịt mua xương,

Kiểm tra chất lượng đo lường đúng sai?

Phố gì nghe gẩy sướng tai?

Phố gì nghe gáy ban mai sáng rồi?

Phố gì có nước vào sôi?

Phố gì ăn gắp như đôi vợ chồng?

Phố gì quả chín vàng cong?

Phố gì men trắng ăn xong rửa liền?

Phố gì bai có dấu huyền?

Phố gì thực phẩm ăn kiêng tuổi già?

Phố gì bằng cói vẽ hoa?

Phố gì nước đục đem pha trong liền?

Phố gì khi viết nắn gân?

Phố gì trang sức cho thân đẹp người?

Phố gì Tết đến thích chơi,

Phải trông thây nó mới thời có xuân?

Phố gì chải tóc phải cần?

Phố gì tiêm thuốc rít liền một hơi?

Phố gì mua đốt tiền toi?

Phố gì đựng chén để mời trên tay?

Phố gì người chết mua ngay?

Phố gì xoong thủng qua tay thợ hàn?

Phố gì mặc đẹp thời trang?

Phố gì bạn với cô hàng chả nem?

Phố gi che cửa kín thêm?

Phố gì ghép mảnh bạn bên tầu thuyền?

Phố gì tháng chín khó quên,

Như sâu trông sợ đắt tiền ăn hay?

Phố gì muối cá nấu ngay?

Phố gì đắp luỹ trồng cây mát làng?

Phố gì mua đựng gạo sang,

Chuột sa vào đó lại càng mê say?

Năm mươi hàng phố trên đây,

Yêu thơ mong hãy tiếp tay ghép vần.

Thăng Long - Hà Nội thêm xuân,

Khách đi du lịch xa gần nhớ thêm.

Mong người cả nước chớ quên!



Tú Lục Bát sưu tầm

(Đáp án: Xin chờ đến 1000 năm Thăng Long sẽ rõ!)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 29/09/2010 11:25:53 PM)

GỬI NGỌC THANH!

Ngọc Thanh giải được rất nhiều,
Vẫn còn chín phố đôi điều phải xem.
Hàng Bồ, hàng Sắt, hàng Kèn,
Hàng Thùng, hàng Đũa... đi liền Hàng Da.
Hàng Đào, hàng Vải chưa qua,
Cuối cùng hàng Chĩnh mới là chuột sa!
Ngọc Thanh soát lại nữa mà!

Tú Lục Bát

  Nguyễn Ngọc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com - 0904160135 - 15 Trần Bình Trong. - Hà Nội  (Ngày 28/09/2010 09:34:07 PM)

PHỐ CỔ THĂNG LONG
Hàng Bông vừa ấm vừa êm
Hàng Nón mưa nắng chớ quên đội đầu
Hàng Cá ai thích thì câu
Hàng Quạt không thể thiếu nhau mùa hè
Hàng Giấy báo chí cần ghê
Hàng Cháo lúc đói chẳng chê húp liền
Hàng Than dính đến là đen
Hàng Buồm lợi gió đẩy thuyền ra khơi
Hàng Gai đâm bật máu tươi
Hàng Khoai làm bạn suốt đời với ngô
Hàng Bột mà gột lên hồ
Hàng Ngang gồng gánh ô tô tránh lùi
Hàng Giầy chân cứ thích chui
Hàng Trống bưng mặt thầy dùi đánh kêu
Hàng Cót quây thóc che lều
Phùng Hưng mai táng thổi kêu to tè
Lò Rèn cục gạch búa đe
Hàng Chĩnh đựng mắm ăn dè quanh năm
Hàng Dầu mua thắp sáng ngần
Hàng Vải che thịt che thân dãi dầu
Hàng Đường ăn ngọt nhớ lâu
Hàng Đồng cả nước Tây, Tầu đúc chuông
Hàng Cân mua thịt mua xương
Kiểm tra chất lượng đo lường đúng sai
Bát Đàn nghe gẩy sướng tai
Hàng Gà nghe gáy ban mai sáng rồi
Hàng Vôi có nước vào sôi
Chả Cá ăn gắp như đôi vợ chồng
Hàng Chuối quả chín vàng cong
Bát Sứ men trắng ăn xong rửa liền
Hàng Bài bai có dấu huyền
Hàng Đậu thực phẩm ăn kiêng tuổi già
Hàng Chiếu bằng cói vẽ hoa
Hàng Phèn nước đục đem pha trong liền
Hàng Bút khi viết nắn gân
Hàng Bạc trang sức cho thân đẹp người
Đồng xuân tết đến thích chơi
Phải trông thấy nó mới thời có xuân
Hàng Lược chải tóc phải cần
Hàng Điếu tiêm thuốc rít liền một hơi
Hàng Mã mua đốt tiền toi
Hàng Khay đựng chén để mời trên tay
Hàng Hòm người chết mua ngay
Hàng Thiếc xoong thủng qua tay thợ hàn
Hang Đào mặc đẹp thời trang
Hàng Bún bạn với cô nàng chả nem
Hàng Mành che cửa kín thêm
Hàng Bè ghép mảnh bạn bên tầu thuyền
Hàng Rươi tháng chín khó quên
Như sâu trông sợ đắt tiền ăn hay
Hàng Mắm muối cá nấu ngay
Hàng Tre đắp luỹ trông cây mát làng
Hàng Thùng mua đựng gạo sang
Chuột sa vào đó lại càng mê say
Năm mươi hàng phố trên đây
Yêu thơ mong hãy tiếp tay ghép vần
Thăng long vang mãi ngàn xuân
Khách đi du lịch xa gần nhớ thêm
Mong người cả nước chớ quên
Ngoc Thanh

  Lê Văn Học - changtraitretb2002@yahoo.com.vn - 0978373791 - Tân Phong Vũ Thư Thái Bình  (Ngày 29/09/2010 11:34:25 PM)

Mình xin tiếp lời cùng bạn Tú Lục Bát :

 Nhớ Rồi Quên

Nhớ nhiều rồi cũng phải quên
Năm mươi phố bạn kể trên đây này
Chắc mình nhớ được lúc này
Đọc nhiều rồi lại quên ngay ý mà
Thăng Long - Hà Nội nước ta
Nhớ đươc bốn chữ chắc là hơi lâu
Đáp án thì đã có đâu
Thế mà bạn viết nhiều câu vậy trời
Tớ chỉ có tiếp mấy lời
Tớ vẫn thích phố đi chơi tết kìa...!

 Lê Văn Học

Các bài khác: