Thứ sáu, 18/10/2024,


Chuyện vui vợ chồng già (Nguyễn Văn Sang) (27/09/2010) 

CHUYỆN VUI VỢ CHỒNG GIÀ

 

Tuổi già suy thoái toàn thân,

Mắt, tai, răng, tóc mọi phần đều suy.

Vậy nên trách móc làm gì?

Ai nào muốn thế, nói chi thêm buồn.

Yêu nhau ta nhớ luôn luôn

Bỏ qua mọi chuyện biến buồn thành vui.

 

 

Dưới đây có một truyện cười,

Cười cho thoải mái, cho đời thêm xuân.

Có ông tuổi ngoại bát tuần,

Tai hơi nghễnh ngãng, tinh thần lạc quan.

Bà chê tai điếc tính gàn,

Nói chuyện chán chết, hét vang cả nhà.

 

“Ông ơi! Lấy giúp cái ca!”

“Cái gì? Nhắc lại ấy bà nó ơi!”

“Cái ca!... Tai điếc tai lòi!”

“Tôi đâu nghe thấy tiếng còi nào đâu!”

“Thịt bò! Đâu phải thịt trâu

Ông ăn chẳng biết thịt trâu hay bò!”

“Không, không! Tôi chẳng ăn giò!

Chỉ ăn đậu rán, cá kho, rau xào!”

“Mùa này làm gì có đào!

Chỉ có cam, quýt, ông nào có ham!”

“Sao bà bảo tôi ăn tham?

Chẳng thèm ăn nữa! Bà làm bà ăn!”…

 

Bà nhìn thấy ông cằn nhằn

Vội lấy cốc nước đến gần kề bên:

“Uống đi anh! Hết giận liền

Có chuyện chi rứa… anh phiền với em?”

 

… Mở to đôi mắt kèm nhèm,

Ông cười tít mắt, và “em”… cùng cười.

 

 

Nguyễn Văn Sang (86 tuổi)

Đ/c: 11/22(1) Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Email: sn42661@gmail.com - Điện thoại: 08.38400481

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Văn Học - changtraitretb2002@yahoo.com.vn - 0978373791 - Tân Phong Vũ ThưThái Bình  (Ngày 27/09/2010 03:50:22 PM)

" TUỔI GIÀ THƠ CAO "

 

Bài thơ bác Nguyễn Văn Sang

Cái tuổi tám sáu uy vang lẫy lừng

Già rồi vẫn phải vui mừng

Thêm thơ lục bát tưng bừng tuổi xuân.

Cháu xin cổ vũ tinh thần

Cho bác cố gắng nhiều lần làm thơ

Để cho bác gái mộng mơ

Tự nhiên lại nói em chờ thơ anh.

Bài thơ của bác nổi danh

Con cái đâu dám chê thành không hay

Bác gái ý kiến thơ này

Bài thơ tôi viết chỉ say lòng người.

Các cô đọc được miệng tươi

Thì tôi phải mở nụ cười thân quen

Chữ tôi hơi bị nhập nhèm

Nếu mà tôi đọc các em theo đầy...!

 

Lê Văn Học (19 tuổi)

  Huỳnh Xuân Thu -  - 0128 5755 626 - 14 Trưng Trắc, Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận  (Ngày 27/09/2010 09:30:21 AM)

LỤC BÁT TUỔI TÁM MƯƠI

Bước vào lứa tuổi tám mươi (80)
Đi đứng chậm chạp, nói cười héo hon
Nghĩ suy theo lối đường mòn
Miếng ăn, giấc ngủ cháu con phải chiều.

Tám mươi tuổi, cũng đã nhiều
Sống thêm chẳng thể tạo điều gì hay
Vượt qua tuổi "hiếm" xưa nay
Còn thơ, còn viết là may lắm rồi!

Nôm na tâm sự mấy lời
Ai tám mươi tuổi đến chơi với mình!

Huỳnh Xuân Thu

Các bài khác: