Thứ bảy, 11/07/2026,


Lòng mẹ (Vũ Mạnh Quang) (07/09/2010) 

 LÒNG MẸ

 

 

                 Vũ Mạnh Quang

 


Mẹ sinh được mấy người con
Út theo quân ngụy đeo lon lính dù
Các anh lên hết chiến khu
Nhà hai chiến tuyến, rối mù đạn bom

Đêm đêm lòng mẹ héo hon
Nằm nghe tiếng súng đì đòm bắn nhau
Ruột mềm đâu đứt cũng đau
Thẳm trong tim mẹ... đứa nào cũng con

Nhìn cây dừa trĩu trái non
Nhớ xưa khát nước chúng còn nhường nhau
Đêm nghe hàng xóm ơ...ầu...
Nhớ khi bé chúng chung bầu vú căng

Giá đừng có giặc xâm lăng
Đệ huynh đâu phải tương tàn bão giông
Bây giờ cùng một non sông
Mau mau về ngả trong lòng mẹ yêu!

Ầu...ơ...mẹ vẫn thương nhiều...

 

V.M.Q

 

 

____________

Tác giả Vũ Mạnh Quang- TP Nam Định
Email: manhquangnd@gmail.com
Điện thoại: 0954777198

 

 

 

Thông báo về Lễ hội lục bát Canh Dần 2010

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Mạnh Quang - manhquangnd@gmail.com - 0954777198 - TP Nam Định  (Ngày 10/09/2010 01:16:25 PM)

Xin cảm ơn tất cả các bạn đã vào đọc và chia sẻ. đồng cảm với bài LÒNG MẸ. sau đây tôi xin có đôi dòng tâm sự:
TÂM SỰ
Ao nhà tôi... sẵn lục bình
Gọi là có chút tâm tình nắng mưa
Vườn trồng thêm khóm mười giờ
Xanh xanh tím tím, cũng chờ cũng mong...
Chiều chiều ngồi ngắm hoàng hôn
Để vui sắc sắc không không với người...
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!

  Ca nương: Điêu Thúy Liên - thuylien_catru@gmail.com - 0985654725 - Giáo phường Ca trù Thăng Long  (Ngày 8/09/2010 12:59:26 PM)
             Ôi, thử hỏi còn gì bao dung và hiền hòa hơn lòng mẹ! Dù con có có đi qua chớp bể mưa nguồn thì lòng mẹ vẫn dõi theo con. Mẹ vui sướng, tự hào khi con đã trưởng thành, và đau xót khi con lầm đường, lạc lối.
             Bài thơ là hai mảng màu tâm trạng đang giằng xé trong lòng người mẹ, rồi màu tâm trạng ấy hòa quyện thành tình yêu thương bất tử với các con - Hỏi trên thế gian này có tình cảm nào cao cả hơn không?
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 8/09/2010 05:32:07 AM)

MAU VỀ
Đứt từng khúc ruột sinh con
Mẹ cha mong đợi vuông tròn trước sau

Ngoại xâm nên nỗi thương đau
Chia hai chiến tuyến, bắn nhau đi đoành
Cùng buồng, mấy trái dừa xanh
Nặng lòng nước ngọt mát lành quê hương
Mà lăn hai phía chiến trường
Thân dừa bám đất, nhớ thương hai đầu

Hòa bình, thống nhất đã lâu
Mẹ cha mong đợi, con đâu chưa về?
Giang tay, quay vọng bốn bề
Rộng lòng mẹ đón, mau về con ơi!
Trần Thị Lợi

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 7/09/2010 07:18:15 PM)

Lấy chữ của LÒNG MẸ cảm tác

HUYNH ĐỆ

Cây dừa giông bão héo hon
Đạn trong lòng mẹ nhìn con đứt tình
Ruột mềm nào cũng mẹ sinh
Non sông bầu vú, đệ huynh vẫn còn.

Phạm Minh Giắng




  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 7/09/2010 02:23:03 PM)

LÒNG MẸ NHƯ THỂ CHIA HAI.

Giữa mùa súng đạn lớn lên
Con chia cuộc chiến mẹ thêm thắt lòng
Từng đêm khấn nguyện cầu mong
Các con tránh họa dứt lòng anh em .

Nằm nghe súng nổ đêm quen
Thương con máu chảy ruột mềm bắn nhau
Gà chung mẹ ,sữa chung bầu
Đừng mang nghiệp chướng ,nhuộm màu oan gia.

Như dừa bóng ngả thân già
Ôm con lũ quả ….Ơi à tròn căng.
Giá đừng có cuộc xâm lăng
Các con còn ngủ ,trong vòng quê hương.

Mẹ già một bóng mười thương
Các con mấy đứa theo đường chiến khu
Thằng út lính ngụy lon dù
Ruộng vườn bom đạn rối mù tương lai.

Lòng mẹ như thể chia hai
Mỗi lần súng nổ bên tai giật mình
Những mong đất nước hòa bình
Các con sum họp bên tình mẹ cha .

MINH TUẤN

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 7/09/2010 10:29:28 AM)
LỜI MẸ ĐƯA NÔI
Đều cùng một Mẹ sinh ra
Đau xưa...nay cũng đã qua lâu rồi ?...
Vẫn nghe lời Mẹ đưa nôi
Con ơi, hãy sáng đạo Người - đệ huynh !

Non sông đất nước thanh bình
Lời ru của Mẹ thắm tình...Nước non
Đời vui sáng rộng tâm hồn
Gần xa nhớ Mẹ - dạy con nên Người !

Mênh mông biển cả đất trời
Hiếu tâm kính Mẹ...khát lời...Ầu...ơ...
Phạm Tự
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 7/09/2010 05:52:14 AM)

Tg Vũ Mạnh Quang là một cựu sĩ quan QĐNDVN anh đã từng lăn lộn rất nhiêu năm ở chiến trường Miền Nam những năm tháng ác liệt nhất, anh có rất nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nay đã về với đời thường .Và tôi được biết a còn nhieu bài thơ đầy trách nhiệm công dân về dư âm cuộc chiến nhất là nỗi đau người mẹ. Xin chia sẻ với anh , mong được đọc nhiều bài thơ hay nữa của anh, chúc anh hạnh phúc !
VU LAN GỌI CON
ÔI ! cuộc Huynh Đệ tương tàn...
Bởi thằng xâm lược gieo ngàn thương đau
Đêm nao đạn réo phía sau
Bom nổ đằng trước... nhằm đâu... cũng là
Từng khúc ruột lại đứt ra
Khúc trên khúc dưới cũng là Mẹ thôi
Bây giờ chinh chiến qua rồi
Thắp nhang khấn vái Mẹ ngồi gọi con
Anh Hai Nghĩa trang đầu non
Thằng Út theo giặc xác còn nơi đâu
Vu Lan mẹ đọc kinh cầu
Gọi Vong hai đứa.... bảo nhau mà về
Tháng bẩy... lòng Mẹ tái tê !!
Trần Trọng Tâm








Các bài khác: