Thứ bảy, 11/07/2026,


Thì thầm với Anh (Phạm Trúc Giang) (06/09/2010) 

THÌ THẦM VỚI ANH

 

Phạm Trúc Giang

 

Hồng thơm hương nức xa gần

Em… thơm anh tới vô ngần

chịu không

Thổi mây lảng vảng trời trong

Giữ tin yêu sớt ngọt nồng cho nhau

 

Vườn xanh cổ thụ chiêm bao

Từng mùa hoa trổ nao nao lòng người

Xem nầy…

tàn, nhánh sinh sôi

Mỗi cành nhân gấp bao chồi bâng khuâng

 

Xuân

ờ…

không hẳn là Xuân

Thu

thì

muồi chín

muôn phần thấm say

Vàng nghiêng lá đậu trên vai

Vô ngần những chiếc hôn dài ngất ngây

 

Tình ru vẫn sóng dâng đầy

Men thơ chuốc vẫn hây hây má hồng

Nhân gian trăm tuổi… lưng còng

Thần -Tiênchừng ấy còn nồng hơn xuân

 

Hồng thơm hương nức xa gần

Em… thơm anh tới vô ngần nữa nghe

Nhớ đừng cao hứng đem khoe

Cỏ cây mà biết khóc nhè cà nanh

 

25.8.10

P.T.G 

 

 ____________

 Liên hệ tác giả Phạm Trúc Giang

Điện thoại: 075 3811 750

Email: pham.trucgiang@gmail.com

 

 

Thông báo về Lễ hội lục bát Canh Dần 2010

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Tùy Thanh - tinhthanhdinh@yahoo.com - 0913445041 - 10 Trần Phú- Tuy Hòa- Phú Yên  (Ngày 8/09/2010 04:36:38 PM)

Gửi Trúc Giang

Hoa thơm hương tỏa xa gần
Nụ hôn giữ lại vô ngần hưong thơm
Ngày xưa lửa sợ gần rơm
Còn nay càng chặc càng ươm xanh chồi
Mây trôi thì mặc - lưng trời
Ta yêu ta cứ thả thơi ngọt ngào
Xanh vườn cổ thụ nao nao
Nhiều cây chắc cũng chiêm bao nụ hồng
Mùa hoa trổ giữa nỗi lòng
Thu- Đông muồi chín Xuân nồng dậy hương
Vô tư đi - trọn yêu thương
Nhân gian lắm chuyện vô thường chẳng sao
Lỡ khoe tí chút sắc màu
Thần - Tiên cũng thích hơi đâu ngại ngùng
Em thơm anh tới vô ngần
Em thơm như thế vạn lần nữa nghe ...

  Trúc Giang - pham.trucgiang@gmail.com -  - Bến Tre  (Ngày 7/09/2010 07:19:12 PM)

Tâm đồng trổ nụ tình yêu
Hoa không có tuổi càng chiều càng thơm
Môi gầy má hóp gầy nhom
Vẫn tràn cảm xúc như ôm xuân thì...

Cảm ơn các anh chị đã chia xẻ... lời thì thầm với TG.

  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 7/09/2010 12:59:10 PM)

NỤ TÌNH YÊU

Nụ hôn như thể nụ hồng
Nhung mềm hương ngọt tình nồng trao anh
Bao mùa còn biếc lá xanh
Hương yêu kết nụ đơm cành trổ hoa
Trải qua mấy cuộc phong ba
Nụ hôn hương vẫn mặn mà... ngát thơm !

Liên Hương

  Phạm Văn Tự  - Quản Bạ - Hà Giang - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 7/09/2010 10:06:13 AM)

YÊU MÀ...
Thầm thì...nhớ nhớ...thương thương...
Hai ta chung một con đường cùng đi
Anh thầm thì...em thầm thì...
Vắng em...anh biết nói gì... với ai !

Xa em ngày ngắn đêm dài
Say...anh vẫn thấy bên tai...Yêu mà...!
Phạm Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 7/09/2010 10:05:58 AM)

Lấy chữ của THÌ THẦM VỚI ANH cảm tác

THẦN TIÊN

Xuân thì không hẳn ngần trong
Vườn yêu thu chín muồi hồng hây hây
Cho nhau hương nức dâng đầy
Lưng còng thơ chuốc tình nầy thần tiên

Phạm Minh Giắng

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 7/09/2010 08:20:59 AM)
THÌ THẦM

Thì thầm thì thầm mùa xuân
Môi em thơm giữa muôn lần nhớ thương
Nụ yêu chúm chím má hường
Tình ta ngan ngát đơm hương xuân này

Thì thầm mùa hạ đắm say
Bao nhiêu mong ước hao gầy bên nhau
Trầu vàng đã đượm hương cau
Cháy mùa hoa phượng thơm nhau nữa mà

Thu về đông lại đi qua
Vườn yêu thương đã nở hoa mấy mùa
Ngàn lần yêu nữa ...say xưa
Thì thầm thương.. suốt bốn mùa.. thơm .. thơm...

Trần Trọng Tâm






  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 7/09/2010 08:20:34 AM)
TÌNH THU
Qua xuân, hè, tới thu, đông
Dẫu không còn thắm sắc hồng trên môi
Nụ hôn say đắm, bồi hồi
Đưa ta bay bổng cõi trời thần tiên
Vòng tay ấm áp dịu hiền
Vẫn ngây ngất, vẫn vẹn nguyên tình đầu
Cài hai mái tóc phai màu
Cụng vầng trán, xóa vết nhàu thời gian
Men lòng cuộn sóng mênh mang
Ngọt ngào, sâu lắng, tỏa lan, dâng đầy
Trần Thị Lợi

Các bài khác: