Thứ sáu, 18/10/2024,


Càn khôn cập nhật (Ngô xuân Thanh) (29/08/2010) 

CÀN KHÔN CẬP NHẬT

 

Rỗng thùng gõ nhẹ kêu to

Vô tư con vẹt líu lo tiếng người

Càn khôn xuôi ngược trên đời

Chúng sinh vạn vật sinh sôi trường tồn

Làm giàu đổi dại lấy khôn

Khó nghèo mang gánh mãi còn rong chơi

 

 

Chó ham đồ thải của người

Người thèm thuồng lại muốn xơi thịt cầy

Mèo khoe mèo bắt chuột tài

Chạch chê hết thảy bọn dài như lươn

Người ngu cứ tưởng mình khôn

Người khôn giả bộ mình còn ngẩn ngơ

Hiện đại dè bỉu thô sơ

Văn xuôi lắm chữ chê thơ kiệm lời

Âm dương cãi vã trong đời

Trắng đen mới biết ai người dại khôn

Xa nghe tiếng nổi như cồn

Hóa ra hàng thịt mượn hồn Trương Ba

Ngu si học mót tài hoa

Quỷ ma khoác áo cà sa lòe đời

Phồn hoa đô thị ngợp người

Nẫu lòng chim cuốc kêu hoài bờ hoang

 

Càn khôn còn lắm bẽ bàng!…

 

 

Ngô xuân Thanh

Địa chỉ: số 10, tổ 21, phường Thống Nhất, tp. Nam Định

ĐT: 01238476960 - Email: binhthanhnd@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền - Hà đông - Hà Nội  (Ngày 4/09/2010 10:23:11 AM)
CÀN KHÔN
Đời ta lắm lúc an nhàn
Lên cũng cập nhật chuyện càn, chuyện khôn
Thói hư, tật xấu trường tồn
Cái đẹp chóng mất đáng buồn hay không?
Quạ đen cứ nhận là công
Ra đường lắm kẻ dở "Ông" dở "thằng"
Chú Cuội đội lốt chị Hằng
Cọp beo, thú dữ còn mang Lốt người
Lê Danh Tuệ
  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 3/09/2010 09:51:39 AM)

TG Ngô Xuân Thanh viết bài này với ý tứ sâu rộng, câu từ sắc sảo
và một câu kết lắng đọng lắm :

Phồn hoa đô thị ngợp người
Nẫu lòng chim cuốc kêu hoài bờ hoang...


ĐTT xin chia sẻ với bạn đôi dòng như sau :

KHÁ KHEN

Này đồng hương của Tú Xương
Khá khen mang món " lạp xường " mời nhau
Thơ châm... chỉ điểm vài câu
Cái bụng thì sợ, cái đầu thì chưa
Thế gian vốn lắm lọc lừa
Nói thì nói vậy, có chừa được chăng ?

Các bài khác: