Thứ sáu, 18/10/2024,


Phản ứng giây chuyền (Trần Đình Thư) (17/08/2010) 

PHẢN ỨNG GIÂY CHUYỀN

 

Hình như gió lại rung cây

Hình như cây lại rung bầy thú hoang

Thú hoang rung rẫy ngô vàng

Ngô vàng rung bụng dân làng đói meo

 

 

 

Đói meo rung mái tranh nghèo

Tranh nghèo rung cảnh gieo neo tội tình

Tội tình rung động môi sinh

Môi sinh rung, hại dân tình lầm than

Lầm than gây cảnh thác oan

Thác oan - gió lại thổi tràn không thôi…

Thế rồi điệp khúc luân hồi

Luân hồi hành hạ dân tôi tội tình

Tội tình do bởi làm thinh

Làm thinh - nên mới tội tình nhân gian!...

 

Trần Đình Thư

ĐT: 0909657525 (nhắn tin)

Email: dinhthu4338@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 19/08/2010 10:27:51 PM)

RỒNG RẮN LÊN MÂY

Xưa chơi rồng rắn lên mây
Thế mà kéo mãi đến nay vẫn còn?
Sếp trên thì bụng béo tròn
Thảo dân thì vẫn "gánh mòn đôi vai"
Ăn ốc là việc của "Ngài"
Còn việc đổ vỏ thì sai ta làm
Bao giờ còn lũ tham lam?
Thì lũ rắn rết chẳng màng...lên mây
L.D.T

  Thảo Dân - thcsts@gmail.com -  - Hà Giang  (Ngày 17/08/2010 05:51:29 PM)

VỪNG ƠI...
Đời còn lắm nỗi gian truân
Chiều sa rung tiếng chuông ngân mà buồn
Rung làm lòng dạ héo hon
Vừng ơi ! Có hiểu nguồn cơn sự đời ...?

Cho hay muôn sự tại Trời !
Bao giờ đen - trắng... hết thời...rung...rung...???
Thảo Dân

  Nguyễn Đình Trọng - tucchip@vnn.vn - 01233 123 789 - 14/11 Nhất Chi Mai, Q.Tân Bình  (Ngày 17/08/2010 02:03:06 PM)

HOAN HÔ ÔNG TRẦN ĐÌNH THƯ!

Đình Thư bạc tóc, dài râu
Tóc râu có bạc, thơ đâu có già!
Ung dung, thư thái, mặn mà
Với câu Lục Bát như là... dạo chơi!

Thơ ông câu, chữ tuyệt vời
Bao nhiêu con chữ, đầy vơi nỗi lòng
Thoả bao ngày ngóng đêm mong
Ngày Thơ... Ta hẹn về trong một nhà!

Nguyễn Đình Trọng

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 17/08/2010 12:47:50 PM)

Rất vui mừng được gặp lại Thi sĩ Trần Đình Thư - cây đại thụ của LBcom ,luôn sáng rực trong vườn thơ MLLB , xin gửi tới thi sĩ Vũng Tầu lời tri âm chân thành nhất, chúc thi huynh luôn ngập tràn hạnh phúc !
Xin được cảm tác với thi phẩm (Phản ứng dây chuyền ) :

HÓA RA...
(Làm thinh -nên mới tội tình nhân gian)
Vậy là đã rõ ràng ràng
Tội làm thinh.... đưa ra làng xử ngay
Kẻo không họa lại gieo đầy
Thằng gió kia lại rung cây ,động rừng
Thằng gió ngạo mạn quá chừng
Cớ sao mi lại ghẹo rừng rung cây
Thú hoang tao tác từng bầy
Vớ va vớ vẩn rung cây ngô vàng
Môi xinh chịu cảnh lang thang
Bụng đói veo vắt đẻ tràn cu mây
Chứng cớ thì đã đủ đầy
Hóa ra chỉ tại mấy thầy ....làm thinh...?!
Trần Trọng Tâm NĐ

Các bài khác: