Thứ sáu, 18/10/2024,


Trời cho (Vũ Lập Cự) (15/08/2010) 

TRỜI CHO

 

Ô-Sin làm việc cần cù

Tiền công không lấy một xu mới kỳ!

Đi đâu thì Chủ “xế” đi

Kiêm luôn vệ sĩ, việc gì… cũng kham

 

 

Nói chung… thì cũng tham lam

Cái hay là rất chăm làm… “Chủ vui”

Thơm ngon như… đẫn mía lùi

Ô-Sin của Chủ, ngọt bùi… Trời cho!

 

Vũ Lập Cự

(Thái Bình)

ĐT: 0363912750

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 16/08/2010 09:14:52 AM)

Tiếp lời tác giả Vũ Lập Cự:

Ô SIN... NỘI

Có gì mà chẳng thêm lo!
Sướng thì một tí, mười kho nỗi sầu!
Chủ mà về muộn, đi đâu...
Giải trình báo cáo... hơi lâu rõ ràng.

Ô-sin giữ hộ tiền hàng,
Chủ mà cần đến trình làng... giải ngân!
Thơm ngon đâu mãi... tình xuân,
Rất nhanh xuống cấp, hạ tuần trăng suông!

Ô-sin ngoại... tưởng bình thường...
Xem ra bao chuyên đau thương ở đời.
Cứ Ô-sin nội mà thôi!
Ngọt ngon như khúc mía lùi... trời cho!

Tú Lục Bát

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 15/08/2010 09:09:32 PM)

NÓI VỚI HAI LÚA
Chào anh Hai Lúa - Thái Bình
Chắc anh đã chọn cho mình Ô - Sin
Đạo đức trung thực đáng tin
Hình thức, kết cấu còn "zin" hơn người
Luôn làm ông chủ mỉm cười
Đúng là của quý ông trời ban cho
Cẩn thận bà chủ lại ...lo
Rằng Ô - Sin thế...mất..."BÒ" như chơi!
L.D.T

  Nguyễn Đình Trọng - tucchip@gmail.com - 01233 123 789 - 14/11 Nhất Chi Mai, Q.Tân Bình  (Ngày 15/08/2010 01:30:12 PM)

CHÀO THƠ HAI LÚA

Nhớ về quê lúa tự hào
Cúi đầu, ngả nón kính chào... Ô-Sin!
Đã từ đất nước Lê Nin
Công thành, mang cả niềm tin trở về.

Một miền bát ngát đồng quê
Đêm ngày gắn bó không chê "Chủ"... bèo
Bao năm lội suối trèo đèo
Đá vàng ghi tạc, đói nghèo có nhau

Quê mình vựa lúa, vựa rau
Bao nhiêu "bà Chủ" trước sau vẫn... tình!

Nguyễn Đình Trọng

  Thảo Dân - thcsts@gmail.com -  - Hà Giang  (Ngày 15/08/2010 01:31:10 PM)

TRÓT DẠI KIẾP NÀY
Trời cho là cái trò chơi...
Ô - SIN ngày tháng đứng ngồi bên anh
Má hồng môi thắm mắt xanh
Làm anh say tít...cơm canh nhà hàng...

Say rồi...đành phải đa mang
Đến khi anh chết...cả làng...mới hay...
Thôi thì trót dại kiếp này
Kiếp sau ta lại...suốt ngày OK...!
Thảo Dân

Các bài khác: