Thứ sáu, 18/10/2024,


Chuyện Thị Màu (Vũ Quốc Túy) (13/08/2010) 

CHUYỆN THỊ MÀU

 

Lại đem bới móc Thị Màu

Tung lên ném xuống cho nhàu thơ ca

Giời sinh con gái - đàn bà

Ham chua mà sớm thành ra nạ dòng

Chơi ngang thủng trống long bồng

Mai đây rồi cũng nên ông nên bà.

 

 

 

Thị Màu trẻ mãi không già

Ngàn năm sau vẫn còn là hoa niên.

Thế gian có luật vô biên

Lấy khuôn đạo đức rèn nên con người

Thị Màu mắc tội tày trời

Sinh con đem vứt ngay nơi cửa chùa!

Hậu sinh giờ cũng vào hùa

Lẳng lơ tí tởn mà đua với Màu!...

 

Vũ Quốc Túy

Địa chỉ: khu 1A, thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8 - 3 , Hà Nội  (Ngày 19/08/2010 07:58:50 AM)
Bạn Tuý vẫn khoái Thị Mầu
Không e có vị óc đầu mỏng tang
Mắt mờ ... thấy bóng là phang
Dù chưa hiểu đó là vàng hay thau
Người oan bị một vố đau
Ta cùng chia sẻ với nhau...Thị Mầu !
Vui vẻ , ta coi hàng đầu
Chứ nào có chút mỡ mầu gì đâu !
Lục - bát ta trao cho nhau
Nhận lời , nâng tứ ...càng lâu , càng tình...
" Chuyện Thị Mầu " , bạn cho mình
Sướng vui ôm trọn ta dinh "nàng" về !
Thuỷ chung khắc dạ lời thề
Thị Mầu như ngọc , trọn bề mến thương...
  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng HN  (Ngày 17/08/2010 08:28:08 PM)

Thi Màu vẫn sống

Thế gian có luật không tên
Xưa mà mắc phải, phạt đền rõ đau
Khổ thân cái phận Thị Màu
Chút tình ăn vụng dấu đầu hở đuôi
Lại còn gắp lửa tay người
Để cho Thị Kính tiếng đời oan khiên

Giờ thì '' luật của tự nhiên "
Nàng Ba chú Bảy nhãn tiền mặc chơi
Này đây " bao bố " có rồi
Tha hồ tí tởn coi trời bằng vung
Lỡ mà có chút ...bùng nhùng
Vào ngay khoa sản, " tí xong thôi mà "
Bẽ bàng vụt cái trôi qua
Bao nhiêu cái vạ, để " già " gánh cho
Thi Màu vẫn sống sờ sờ
Đằng sau ngõ vắng..., bên bờ dậu thưa...




  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 15/08/2010 09:09:45 PM)

XIN ĐỪNG
Xin đừng bới móc Thị Mầu
Tung lên ném xuống cho nhàu thơ ca

Thời nay con gái đàn bà
Những chuyện như thế hóa ra chuyện thường

Với Nô - Mầu có lòng thương
Vì đăng đối chẳng chung đường với nhau

Nếu đời không có Thị Mầu
Thì nàng Thị Kính tìm đâu "Niết Bàn"?
L.D.T

  Dậu Tốt - chimxanhbayxa@ gmail.com - 0363863743 -  Quỳnh Phụ, Thái Bình  (Ngày 13/08/2010 07:25:21 PM)

Quyền làm mẹ, chửa lỡ thì
Nếu đi xin giống, cần gì thằng Nô
Chẳng qua là ngứa... cái bồ
Bới ra những chuyện vẩn vơ làm gì!
Hỡi ai quá lứa nhỡ thì
Cứ đi chơi trộm sợ chi người cười
May ra vớ được giống người
Có gien lẩm cẩm mười đời... làm thơ

  Thảo Dân - thcsts@gmail.com -  - Hà Giang  (Ngày 13/08/2010 07:59:27 PM)
TIỀN LƯƠNG TÔI GỬI THỊ MẦU


Thị Mầu giờ khác ngày xưa...
Tháng ngày ông đón ông đưa Thị Mầu
Mát xa...ông được một chầu...
Đến khi tỉnh ngộ...Thị đâu mất rồi ?

Về nhà vợ hỏi :- Ông ơi !
Ông đi làm cả suốt đời...Lương đâu ?
- "Tiền lương"... tôi gửi Thị Mầu...
Bây giờ mất hết..., biết đâu mà tìm...!

Nếu tôi nói bà không tin
Hỏi cô hàng xóm sẽ liền ... biết ngay?


Thảo Dân
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 13/08/2010 02:49:33 PM)


Xin được ghé vai bênh vực cho quyền lợi của phụ nữ , những chị em luôn ao ước được làm mẹ..Mong rằng xã hội (nhất là những tâm hồn thơ) hãy xóa bỏ cách nhìn cũ xưa, cùng chia sẻ với chị em cái sự nhọc nhằn ấy..như một tiếng kêu xé lòng của chị em giữa thời nay...

XIN ĐỪNG GIÓNG TIẾNG MÕ LÀNG BÔI VÔI

Này anh Xã Trưởng đang ngồi
Chờ đi "ăn khoán"..."bôi vôi" Thị Mầu....

Chúng tôi : chị trước, em sau
Chuyện đời còn đấy , còn đau lòng người
Cũng đành phận cải, duyên trời
Nói ra chẳng được , ngậm cười không xong !
Không làm được kiếp đàn ông
Chẳng sao thoát được trăm vòng trần ai
Cổng chùa tiếng trẻ nguôi ngoai
(Thị Mầu để giọt máu rơi)...đắng lòng !
Tội trời ... ơi hỡi ...đàn ông?
Vạ thì đeo đẳng má hồng xưa nay
Chúng tôi lầm lụi, hao gầy
Sông sâu chị lội , đò đầy em sang .
.........
Chàng ơi có biết không chàng ?
Xin đừng gióng tiếng mõ làng.... bôi vôi !

Trần Trọng Tâm




Các bài khác: