Chủ nhật, 29/09/2024,


Không em (Nguyễn Tuấn) (09/08/2010) 

KHÔNG EM

                         Nguyễn Tuấn

 


Không em phố xá buồn tênh
Chiều nghiêng nhạt nắng, chông chênh bước về
Đường xưa bỗng thấy lê thê
Mỏi chân tìm lại cơn mê hôm nào!

Dường như phố cũ hanh hao
Bóng người ẩn hiện nơi nào mờ xa
Đi tìm lối nhỏ đã qua
Dư âm còn lắng nhạt nhòa mắt ai.

Không em lá úa nhạt phai
Lá rơi khắp chốn, trải dài phố quen
Vắng em quán cũ không đèn
Nhạc xưa sâu lắng giờ thèm vì đâu?

Không em mọi thứ thay màu
Hàng cây, đường cũ, nỗi sầu ai khơi
Không em hồn bước chơi vơi
Mà như lạc chốn xa vời vì đâu?

N.T

 

_____________________
Tác giả Nguyễn Tuấn (Biên Hòa)
Điện thoại:  01227629395
 Email nguyentuan200797@yahoo.com.vn


 

Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản


 

 



 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongban mai201082@gohoo.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 15/08/2010 03:53:52 PM)


Cảm tác bài KHÔNG EM của tác giả Nguyễn Tuân

TƯƠNG TƯ

Tương tư thời khắc buồn tênh
Con đường quen cũ chênh vênh ngả về
Dòng sông, bến nước , bờ đê
Thành ra hụt hẫng bên lề mây giăng...

Tâm tư nào cũng đâu bằng
Khi nay thổn thức , lại rằng không tên
Chẳng còn người ắy ở bên
Gío trời vô nghĩa thổi trên...vô hồn !

NGUYỄN XUÂN HUY

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 9/08/2010 10:04:36 PM)

Lấy chữ của KHÔNG EM cảm tác

NHẠT NHOÀ

Bước về, chân mỏi chiều xa
Đường xưa lối cũ, nhạt nhoà bóng ai
Quán không em, nhạc sầu trai
Dường như người đã nhạt phai ngày nào

Phạm Minh Giắng

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 9/08/2010 08:47:01 PM)

Nhà thơ Nguyễn Tuấn... Không em,
Mình xin vui họa nỗi niềm... Có em!

CÓ EM

Có em trời thắm xanh hơn,
Có em một thoáng cô đơn không còn.
Có em mòn mắt... một con,
Có em quen tiếng cười giòn đắm say.

Có em... cuộc sống đổi thay,
Có em... cảm nhận tình này gửi trao.
Có em... đời biết thế nào,
Có em... tình đến có sao muộn màng!
Có em... đời giở sang trang,
Có em... diễm phúc rõ ràng trời cho!

Trần Mạnh Tuân

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 9/08/2010 05:08:31 PM)

KHÔNG EM
Nhớ thương anh đứng bên cầu
Tìm em một dáng áo nâu thuở nào
Tìm trong đất rộng trời cao
Lời xưa em nói còn xao xuyến lòng

Chiều chiều ra đứng ngõ trông...
Trần Trọng Tâm

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 9/08/2010 05:08:54 PM)

SỐNG SAO ?
Cuộc đời một nửa, sống sao ?
Câu thơ viết để...ai nào đọc cho

Lênh đênh thuyền chẳng bến bờ
Mưa giông bão tố...vin nhờ cậy... ni...!?
Phạm Tự

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 9/08/2010 05:10:22 PM)

KHÔNG EM

Không em sao lặn trăng mờ
Rượu như nhạt thếch, bài thơ không hồn
Không em bản nhạc thêm buồn
CÀFÊ thêm đắng con đường thêm xa

Không em cảnh vật nhạt nhòa
Quán như lạnh ngắt, đèn hoa ê chề
Không em lạc bước đi về
Em nơi đâu để não nề..."không em"!!!

L.D.T

Các bài khác: