Thứ sáu, 18/10/2024,


Bỏ...??? (Trịnh Hoa Sơn) (09/08/2010) 

BỎ…???

 

Bỏ thơ chả biết làm gì

Cứ đeo đẳng chẳng ích chi thế này

Rượu thời không có mà say

Ấm trà búp ổi thương vay chát lòng

 

 

Tủi thân một kiếp long đong

Chỉ làm khổ lụy bóng hồng năm nao

Duyên đâu ai đã xe vào

Kẻ mê thơ có khác nào báo cô

Lấy chồng thì lấy quan to

Mấy lão thơ thẩn có cho chớ màng!...

 

Trịnh Hoa Sơn

Đ/c: 196, đường Hải Phòng, Tp. Đà Nẵng

ĐT: 0989684961 - Email: hoasontrnh@ymail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 10/08/2010 06:39:58 AM)
HAI Ả TỐ NGA
Chồng..Thơ ..hai ả Tố Nga
Lúc thì Thơ phú ..lúc "Ta" ..chồng....hì..

Vậy mà thơ cũng biết đi ?
Mình em sườn sượt ..vỗ về năm canh !
Trần Trọng Tâm

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 9/08/2010 10:11:13 PM)

Tiếp ý thơ của tác giả Lê Danh Tuệ:

Lấy chồng quan khắc có tiền,
Có tiền khắc có thơ liền in ngay!
Tiền, Quan, Thơ thứ tự này,
Chỉ cần Quan... sẽ có ngay đủ điều!

Tú Lục Bát

  Trần Đạo - trandaovnt@gmail.com - 0917290352 - 6c-q15 ngõ 126 nguyễn an ninh  (Ngày 9/08/2010 10:14:43 PM)

Cho tôi xin tiếp lời cùng bạn nhé :

...Kiếp duyên vạn nẻo thế gian
Tình tiên đâu thể song hàng với nhau
Muốn đời hạnh phúc dài lâu
Kính vợ đắc thọ nhiệm mầu nghiệp thơ
Vợ nào phiền muộm mà lo
Đó niềm kiêu hãnh tràn bờ ngất ngây

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 9/08/2010 10:15:56 PM)

Tiền...Quan...Thơ???

Ai ơi chớ lấy quan to
Tiền chùa quan lắm...hay bo lũ...bồ
Lấy chồng phải biết làm thơ
Tình cảm cũng thắm, mộng mơ cũng nhiều
Biết rằng túng thiếu tiền tiêu
Có thơ, cao hứng, sớm chiều ta ...ngâm
Bóng hồng xưa chớ tủi thân
Tiền...Quan...Thơ chớ bắc cân kẻo sầu!
L.D.T

Các bài khác: