Thứ sáu, 18/10/2024,


Buồn trông... (01/08/2010) 

BUỒN TRÔNG…

 

Buồn trông phố thị chiều hôm,
Áo em cũn cỡn hờ lườn phô da.


Buồn trông chậu nước hắt ra,
Người vừa xịch đến biết là tránh đâu.

 


Buồn trông mù mịt xăng dầu,
Đường tung cát bụi mờ màu lá xanh.


Buồn trông mấy chị mấy anh,
"Lời lời vàng ngọc" tuôn quanh ghế ngồi.


Buồn trông góc phố đơn côi,
Đen đen dòng nước đượm mùi... urê.


Buồn trông những nẻo đi về,
Vài tên lạng lách mà ghê cả người.


Buồn trông... thôi tạm thế thôi,
Có ai buồn tiếp cho tôi đỡ buồn.

 

(Nguồn: TTC 5/2002)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 08/06/2011 15:05:56)

Viết tiếp thầy Nguyễn Đức Tùy "Buồn trông"

Buồn trông tình bạc như vôi
Cưới xong lại bỏ theo người tình xưa
Buôn trông những lúc trời mưa
Mịt mùng đi sớm về trưa mặc lòng
Buồn trông con bạc tham lòng
Cam tâm đánh đổi cả chồng lẫn con
Buồn trông những túi ni lon
Dùng xong vứt bỏ ngập con phố nhà
Buồn trồng trạch đẻ ngọn đa,
Cá bơi trên phố làm ta hãi hùng
Buồn trông nước ngập mênh mông
Phố đông ngập nước thuyền rông tung tăng
Buồn trông tai nạn gẫy răng
Chỉ vì chạy ẩu chạy xằng đua xe
Nói nhiều sợ chẳng giám nghe
Có ai viết tiếp chuyên đề này không?

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 2/08/2010 11:12:26 AM)

Xin tiếp nối đôi dòng với tác giả "Buồn trông":
"Buồn trông ...thôi tạm thế thôi
Có ai buồn tiếp cho tôi đỡ buồn"
Buồn trông những buổi chiều hôm
Tiếng ai rao bánh, giọng buồn ngẩn ngơ
Buồn trông trời mới đổ mưa
Đường phố ngập nước...người chưa thấy về
Buồn trông rác chất vỉa hè
Bên đường lố nhố chơi đề chơi lô
Buồn trông mấy cậu mấy cô
Chơi ghêm bỏ học, chơi cho mụ người
Buồn trông em gái non tươi
Bỏ quê ra phố kiếm lời bán hoa
Buồn trông đường lắm ổ gà
Biết bao tai nạn xẩy ra hàng ngày
Chuyện buồn rải khắp đó đây
Mong ai kể tiếp chuyện này cho tôi?

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 1/08/2010 10:55:46 AM)

BUỒN TRÔNG
Áo em cũn cỡn phô da
Buồn làm chi bởi thời A mới còng
Buồn khi phố thị chiều đông
Chạy xe đánh võng.... cũng còng mới A
Buồn trông thấy .. . kệ người ta
Kẻo rồi gặp hạn ( chưa A đã còng..)
Buồn trông ơi ! Hỡi buồn trông...........! !
Trần Trọng Tâm / NĐ





Các bài khác: