Thứ sáu, 18/10/2024,


Em ơi, Hà Nội... ngập! (22/07/2010) 

EM ƠI, HÀ NỘI… NGẬP!

 

Em ơi, Hà Nội ngập rồi!

Người, xe bì bõm cùng bơi trên đường

Cảnh tình trông đến là thương

Hầm đường bộ hóa thành đường thủy luôn

 

 

Mưa to điện cũng hoảng hồn

Tìm nơi rò rỉ giật luôn mấy bà

Bây giờ mới… úm ba la!

Mấy ngài quy hoạch nhà ta kém tài!

Sóng cồn nước ngập phố dài

Âm vang đồng vọng mấy bài… hứa suông!...

 

Vũ Quốc Túy

Đ/c: Khu 1A - Thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Điện thoại: 0974.958.864

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 6/08/2010 05:07:22 PM)

Hà nội ba sáu phố phường
Chỉ mưa một thoáng là...đường thành...sông
Trách nhà quản lý giao thông
Bán xe, bán cộ, sao không bán...thuyền?

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com - 01686711077 - 111,A6,phố 8-3,Hà Nội  (Ngày 24/07/2010 05:38:04 PM)

Cái ông Quốc Tuý rất tài
Cứ thấy sự việc là bài thơ ra
Thơ châm đăng khắp gần xa
Bài " ...Hà Nội...ngập" thật là chua cay
Sao mà dài thế , hỡi tay ?
Chỗ xa cũng "chọc - ngoáy" ngay tức thì !
Gây cho tức khí , cười khì
Bọn quan tham nhận " phong bì"... , cũng kinh !
Nhà thơ vì nước , quên mình...
Bút vung phang giặc , chí tình vì dân .

  Tú Hài - tuhai@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 23/07/2010 09:02:27 AM)

EM ƠI! Hà Nội NGẬP! (lời bài hát chưa được phổ nhạc)
Em ơi! Hà Nội ngập!
Ta còn em
Con đường xưa
In dấu chân quen
Mùi hoa sữa nồng nàn đêm vắng
Hà Nội hôm nay trời không nắng
Mới mưa một chút nước ngập rồi
Đi trên đường như giữa hồ bơi
Biết bao giờ! Biết bao giờ! Em ơi!
Hà Nội không còn ngập nước
Để chúng mình lại nắm tay nhau!

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 22/07/2010 05:17:40 PM)

SỐNG CHUNG VỚI NƯỚC VỚI NON ẤY MÀ

Chuyện này thì phải hỏi Giời
Ngàn năm tuổi lẻ có rời Thủ Đô ?
Qui hoạch cũng chẳng phải lo
Phi thuyền phi mã mưa to ngại gì
Trèo lên Tam Đảo Ba vì
Lốc ka lốc cốc ngựa phi khô giòn
Đấy là những mốc dấu son
Sống chung với nước với non ấy mà !?

Trần Trọng Tâm


  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 22/07/2010 05:16:39 PM)

Nhân thể theo hứng bài thơ hát EM ƠI HÀ NỘI NGẬP phổ nhạc của Vũ Quốc Túy Thái Bình .
Tôi xin ứng tác bài tho vui (Đã gửi đến BBT nhưng Ko được lên trang) :

CHỒNG ƠI ĐIỆN CÚP

Chồng ơi ! điện lại cúp rồi !?
Điện đi đằng điện mặc người lao đao
Đèn dầu mấy kiếp hư hao
Thắp lên nào được ước ao quê mùa
Gió còn biền biệt giấc trưa
Quạt lan tao tác chở mùa nắng oi
Kêu Trời, chỉ biết kêu Trời
Trời cao có thấu nỗi người Trần gian !

Trần Trọng Tâm
(Nếu có thể xin BBT lên Trang MLLB - xin cảm ơn!)

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 22/07/2010 03:56:18 PM)

@ Tú Lục Bát !
"Vé tua du lịch mua nhanh,
Nghìn năm sắp đến Hà thành... Hà giang!"

Hiện đại lắm đường dọc ngang
Đại lộ thông thoáng bao làn xe đi

Thênh thang lên thẳng Ba Vì
Dời đô... lần nữa sợ gì Thuỷ Tinh ?

Hoà nhập hiện đại văn minh
Ngàn năm Đại lễ... ta mình trao duyên

Tú Lục Bát cứ bình yên
Nếu còn ngập nữa...ta lên trên Trời

Đêm hè nóng... tiếng ru hời
Thủ đô ngập nước...Buồn ơi... là Buồn ???
Tú Cười


  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 22/07/2010 02:31:53 PM)

Tiếp lời tác giả Tú Cười:

"Văn minh mà thấy xót lòng
Bao nhiêu tiền của chưa xong..., hỏi Trời !?"

Người ta ngập suốt cả đời,
Khách du lịch đến hết lời ngợi khen.
Không tin lên Nét mà xem,
Kém gì của Ý, chẳng thèm sang tây!

Hà Nội nổi tiếng chuyện này,
Là nhờ qui hoạch quá hay còn gì!
Dừng nhập khẩu ô tô đi!
Đóng thuyền, tàu thủy ta thì dạo sông.

Dời đô về đất Thăng Long...
Hoa Lư thuyền lướt tận trong nội thành.
Vé tua du lịch mua nhanh,
Nghìn năm sắp đến Hà thành... Hà giang!

Tú Lục Bát

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 22/07/2010 11:40:41 AM)

HỎI TRỜI...?
Hà Nội ngập...tại ở Trời
Phải đâu là tại ở người, ông ơi !

Thủ đô dở khóc dở cười
Ngoài cao trong thấp...đâu Trời có thương !

Bao lần thiết kế phố phường
Mà sao lại để cho đường thành sông ?

Chuyện này phải hỏi mấy ông
Xây dựng - Quy hoạch - Giao thông... mới tường...

Ngàn Năm Đại Lễ khẩn trường
Trời ơi ! Đừng để phố phường thành sông...

Văn minh mà thấy xót lòng
Bao nhiêu tiền của chưa xong..., hỏi Trời !?
Tú Cười

Các bài khác: