Chủ nhật, 29/09/2024,


Bến xưa (Nguyễn Tuấn) (15/07/2010) 

BẾN XƯA

                       Nguyễn Tuấn



Ai về bến cũ ngày xưa 
Có nhặt lá úa, có mơ đường về 
Ngày xưa ngõ cũ đam mê 
Chiều nao chung bước câu thề ai trao. 
 
Bến xưa mộc mạc, dạt dào 
Để ai nhung nhớ ai nào dẫu xa 
Ngày xưa cũng dệt gấm hoa 
Mà câu trao ấy nhạt nhòa tháng năm. 
 
Bến nay chỉ sáng ánh trăng 
Toả trong đêm vắng ngập giăng lấy hồn 
Thời gian chầm chậm cứ tuôn 
Cho bến xưa ấy hồn vương nỗi niềm. 
 
Con thuyền lướt sóng đi tìm 
Nghe trong đêm lặng cõi tình nào xa 
Cũng trong một kiếp phong ba

Mà sao nay vắng cỏ hoa ngày nào

N.T


____________________
Tác giả Nguyễn Tuấn, Biên Hoà

Email nguyentuan200797@yahoo.com.vn
Điện thoại 01227629395  


 Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản


 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 15/07/2010 06:36:27 PM)

LŨ NGUỒN
Bến xưa hoang vắng cỏ hoa
Người xưa nay đã phương xa, cách vời
Câu thề xưa trót đánh rơi
Trăng nay vẫn sáng, mình tôi tìm về
Ướm chân đo vết đam mê
Vết mờ, vết tỏ, cùng lê thê buồn
Cõi lòng xa xót, mưa tuôn
Phong ba đã tạnh, lũ nguồn trào dâng
Trần Thị Lợi

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985803707 - Đắk Lắk  (Ngày 15/07/2010 02:28:30 PM)

Chào anh Tuấn! MT xin được cộng hưởng cùng anh đôi dòng về một chút góc nhỏ vườn xưa! Cảm ơn anh

Ngược xuôi vạn nẻo mãi tìm
Để nghe thổn thức nỗi niềm tình xa
Chân chùn, mỏi gối bôn ba
Bình yên đón nắng vườn hoa thuở nào…

  ĐẶNG HOÀNG NAM - nam_danghoang55@yahoo.com.vn - 0908031711 - Dĩ An - Bình Dương  (Ngày 15/07/2010 12:17:35 PM)

Ngày xưa bến cũ nên thơ
Cùng nhau xây đắp ước mơ đầu đời
Cõi tình nay hoá xa xôi
Thuyền tình vô định chơi vơi nẻo về

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 15/07/2010 11:21:25 AM)

Lấy chữ của BẾN XƯA cảm tác

THUYỀN XA BẾN CŨ

Thời gian cỏ cũng nhạt nhoà
Trăng tình vắng úa, phong ba sóng dào.
Câu thề đêm vắng xưa trao
Thuyền xa bến cũ, ai nào nhớ ai.

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 15/07/2010 11:21:45 AM)

LỤC TÌM...
Lục tìm ký ức xa xôi...
Còn gì trong đó...đầy vơi tháng ngày ?

Thời gian trái đất vẫn quay
Lạc về bến cũ ...đong đầy nhớ thương...!
Phạm Tự

Các bài khác: