Thứ sáu, 18/10/2024,


Ăn bẩn! (Tú Sườn) (10/07/2010) 

ĂN BẨN

 

Ngày xưa ăn gạo, ăn gà,

Ăn cá chép, ăn ba ba, ốc nhồi…

Ngày nay có chuyện lạ đời,

Ăn tre, nứa, gỗ, gạch, vôi, cát vàng…

 

 

Ăn như thế vẫn là xoàng,

Ăn sắt thép mới là sang, là giàu!

 

Thế rồi đất đỏ, đất nâu,

Đất đen kịt, đất mỡ màu cũng… ăn!

 

Eo ôi, ăn bẩn thành thần!

Có ngày đau bụng, khổ thân, nhục đời!..

 

TÚ SƯỜN

Đ/c: Số 19C, tổ 50, phường Quang Trung

Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 11/07/2010 02:26:21 PM)

Muốn thành tiên phật trên đời
Ăn như thế mới suốt đời ngồi "tu"

P.M.G

  Tú Hài - tuhai@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 11/07/2010 08:10:27 AM)

Người ta bảo: :"ăn trông nồi..."
Đàng này xơi được là xơi chẳng cần
Ăn của nước, ăn của dân
Ăn da, ăn thịt, ăn dần đến xương
Của người ăn hết không thương
Ăn cho bội thực, tìm đường đi...tu (huyền)!

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây- Ba Đình- Hà Nội  (Ngày 10/07/2010 09:49:54 AM)

Ăn tạp thế , liệu có ngon?
Đời cha ăn mặn, đời con khát nhiều
Khuyên ai nhớ lấy một điều:

" Trâu chết để da, người ta chết để tiếng"

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 10/07/2010 09:29:16 AM)

ĂN THÌ...
Ăn... thì cũng phải vừa thôi
Ăn bẩn như thế...phải người hay không ?

Ăn này...phải hỏi mấy ông...
Tháng ngày bóc lịch...tay còng ở tu...!
Tú Cười

Các bài khác: