Thứ sáu, 18/10/2024,


Lời an ủi của Bố (Phạm Tự) (06/07/2010) 

LỜI AN ỦI CỦA BỐ

(Tặng các ông bố nhà quê đưa con đi dự thi đại học)

 

Cùng con đi suốt mùa thi

Ngược xuôi tất tưởi cũng vì đời con

Ở quê mắt mẹ mỏi mòn

Sớm khuya trông ngóng, vuông tròn ra sao?

 

 

 

Ôn rồi thi thố thế nào?

Phồn hoa nơi ấy… người sao như mình!

Thương con quen lạ một mình

Cố lên con nhé… gia đình ước mong.

 

Số nghèo vất vả long đong

Nuôi con ăn học chờ mong từng ngày

Nắng mưa lận đận cấy cày

Chiêm khê mùa lặn nắng gầy mưa xa…

 

Rủi may… âu cũng gọi là

Dự thi mai mốt để mà biết thôi!

Gắng công chạy đuổi bằng người

Bõ công đèn sách… cuộc đời vàng son.

 

Học tài thi phận… méo…tròn!

Chẳng may lỡ bước... Vẫn còn đời sau…

 

Phạm Tự

Phạm Văn Tự : Quản Bạ - Hà Giang

Email:thcsts@gmail.com ; ĐT : 0919760699

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 10/07/2010 09:32:27 AM)

          Xin cảm ơn Thầy Tuỳ, bạn Lợi, anh Giắng và Thầy Tú Lục Bát đã chia sẻ cùng "Lời an ủi của bố" với Phạm Tự . Kính chúc các thầy, các anh và các bạn thi hữu vui khoẻ, hạnh phúc và tràn trề tình yêu Thơ...

"Nỗi lòng bố mẹ"... thương con
Mong sao con hiểu cho tròn Đạo nhân
"Cả nhà trông đợi"... ngàn lần
Con đi thi đỗ... xa gần mừng vui

"Mớ ra hạt gạo ngậm ngùi"...
Mong con hãy hiểu cuộc đời mẹ cha...
"Phải đâu đại học"... thơm hoa ?
Học mà không đậu chỉ là uổng công
"An ủi"... xin có đôi dòng
Nghĩa tình thi hữu...sẻ lòng cùng vui...

Thi nay đã khác xưa rồi...
Chữ thì nhiều lắm nhưng đời..., buồn thay !
Phạm Tự

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 7/07/2010 01:52:11 PM)

Tiếp lời tác giả Phạm Tự:

"Học tài thi phận… méo…tròn!
Chẳng may lỡ bước... Vẫn còn đời sau…"

Một lần thi đỗ mấy đâu!
Xưa kia lều chõng dài lâu cả đời.

Phải đâu đại học... nên người!
Chẳng qua sĩ diện nên thời cố theo.
Thi đại học... tựa leo đèo,
Vào trường... chấm dứt cảnh nghèo khó đâu!

Bốn năm năm... vẫn bể dâu,
Vài phần chăm chỉ... còn đâu chơi dài.
Mẹ cha tần tảo hôm mai,
Hơn người chả thấy, phí hoài của công.

Phải đâu cứ học...thành ông,
Thầy không nên, thợ cũng không thành nghề.
Học xong rồi lại về quê,
Treo bằng, cất sách... bỏ nghề, buồn thay!

Tú Lục Bát

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 7/07/2010 10:44:00 AM)

Tiện tằn hạt gạo mớ rau
Bố còng lưng để con mau thành tài.

P.M.G

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 7/07/2010 10:02:47 AM)
CẢ NHÀ TRÔNG ĐỢI
Con đi thi, bố đi trông
Con ngồi trong lớp, bố không chỗ ngồi
Bố con cùng toát mồ hôi
Bài thi thì khó, nắng trời như thiêu
Gắng thi tốt nhé - con yêu!
Cả nhà trông đợi trăm điều nơi con
Trần Thị Lợi
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 6/07/2010 04:24:13 PM)

NỖI LÒNG BỐ MẸ
Đưa con ra Thủ đô thi
Nỗi lo thấp thỏm đường đi lối về
Ăn cơm bụị, ở nhà thuê
"Xe ôm" đưa đón đi về đợi trông
Thóc chiêm thu hoạch vừa xong
Bán đi mấy tạ để con đến trường
Mẹ cha đâu quản gió sương
Chắt chiu, dành dụm tình thương vô bờ
Mong con thực hiện ước mơ
Tương lai phía trước... đang chờ đợi con!

Các bài khác: