Thứ sáu, 18/10/2024,


Tìm bạn chat (Nguyễn Đại Bường) (02/07/2010) 

TÌM BẠN CHAT

 

Ai ơi, chat với tôi cùng

Tôi là một kẻ rất không ra gì

Nửa lão thành, nửa thiếu nhi

Đôi khi nông nổi, đôi khi thâm trầm

Lúc tỉnh táo, lúc hâm hâm

Thơ mình cứ ngỡ cầm nhầm của ai.

 

 

Thức đêm chẳng thấu đêm dài

Lại mong trời sáng cho ngày rộng hơn

Nụ hoa hàm tiếu trong vườn

Sao không vội nở cho hương ùa vào

 

Tôi hờ hững, tôi khát khao

Niềm riêng mà cứ vận vào niềm chung

 

Có ai chat với tôi không?

Tôi van đấy, dẫu vài dòng xã giao!

Dù cho bạn ở phương nào

Tin rằng có kẻ ruồi bâu như mình.

 

Nửa mai tính sổ phù sinh

Cái còn ở lại làm tin với đời

Ngọt chua xin ở đầu môi

Đằm đằm vị mặn xin trôi vào lòng

 

Ai ơi, xin hãy chat cùng

Không ra gì ngộ kẻ không ra gì...

 

 

Nguyễn Đại Bường

Địa chỉ: UBND xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Điện thoại: 0919918090 - Email: daibuong2008@yahoo.com.vn

 

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

 Mời xem Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản sách

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 3/07/2010 03:34:34 PM)


Tóc dài bà ngoại xưa nay
Ra đường sướng được đó đây chào bà.
Râu dài các cụ nhà ta
Chát...vì thích được gọi là anh trai.

Phạm Minh Giắng

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn -  - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 3/07/2010 03:34:12 PM)

BẠN MUỐN CHÁT À ?

Mời bạn chát với DL
Vừa làm việc, vừa lan man chuyện đời
Nhưng L chẳng chát bằng lời
Toàn bằng ký tự ru hời gió mây

=D> là cái lúc vỗ tay
( Ví như thơ bạn thấy hay ý mà )
:(( là cái lúc khóc òa
( Ví như hôm ấy người ta giận mình )

:d là cái miệng cười xinh
( Ví như giây phút tỏ tình ngày xưa )
:-/ là bẽn lẽn ghê chưa
:p là “ khiếp thật” – xin chừa từ nay

>:) là “quỷ sứ thế này”
X( là tức giận, đỏ gay mặt trời
@};- là cái lúc trao lời
Trái tim thắm đỏ rạng ngời sắc hoa …

Ôi ! Còn bát ngát bao la
Thuộc làu ký tự, tình xa hóa gần
Chỉ lo mạng ảo phù vân
Một chiều tỉnh mộng, tím bầm ruột gan … :)) :)) :))

TNDL

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 3/07/2010 05:37:09 AM)

Thời gian quí tựa ngọc ngà
Làm nhiều việc thiện mới là đáng yêu
Không quen, chát chít thật liều
Ngày đêm hoang tưởng, nghĩ điều vẩn vơ
Vàng mười sao quẳng đầu bờ...
Trần Thị Lợi

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây- Ba Đình- Hà Nội  (Ngày 2/07/2010 11:06:05 PM)

Can người, chát chít làm chi
Biết người, còn chẳng mấy khi biết lòng.
Lời tâm sự gửi hư không
Nhỡ ra gặp kẻ dối lòng, giả nhân
Vợ con, cha mẹ, bạn thân
Mở lòng chia sẻ thêm gần, thêm thương
Bạn chát như khách qua đường
Tình ảo, đau thật, tơ vương làm gì.
Can người, chát chít làm chi...

Các bài khác: