Thứ sáu, 18/10/2024,


Ở nhà đi ông! (Nguyễn Cảnh Bình) (28/06/2010) 

Ở NHÀ ĐI ÔNG!

 

- Hôm qua rơi cặp kính rồi

Đi xem hoa hậu ông coi cái gì?

Ông rằng: “Chả có mấy khi

Quê mình lại có cuộc thi thế này.

Một mai mỏi gối chùn tay

Có xem cũng chẳng thấy hay đâu bà!

Tiện xem mấy mảnh ruộng ta

Làm răng nó dựng được nhà mà thi!”

 

 

- Thôi, ông nói chuyện khác đi

Đừng đem chuyện ruộng cho thi lần này

Tôi đang ruột héo gan gày

Làm chi cho đủ một bầy nó ăn!...

Tiền bán ruộng đã xây lăng

Rồi thì sắm sửa lằng nhằng... ngán chi!

Đứa to đứa nhỏ phân bì

Thế là chia hết còn gì đâu ông!

Thế là mảnh ruộng đi tong

Thế là tôi, thế là ông lại nghèo

Biết là ông có giấy mời

Đi xem hoa hậu được ngồi hàng trên

Biết là từ cổ chí kim

Quê ta mới có dịp nhìn hoa khôi...

 

Biết là thế, nhưng mà thôi!

Ngày mai giỗ mẹ… tính mời bà con

Khách mời cũng phải trăm tròn

Vui chi nữa, mà ông còn muốn xem!

 

 

Nguyễn Cảnh Bình

ĐT: 0913854069

Email: canhbim@gmail.com

 

'Kính mời các tác giả tham gia đăng ký xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thảo Dân - thcsts@gmail.com -  - Hà Giang  (Ngày 30/06/2010 10:10:07 PM)
HƯƠNG XUÂN...
Hương xuân...ông thích làm duyên
Ra đường bao cháu xưng em...Ông mừng

Ông ơi ! Ông hãy biết dừng...
Ông còn mê mải...Ông đừng trách tôi...
Thảo Dân
  La Thanh Thi -  - 0363864592 -  xóm 9, Quỳnh hồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình  (Ngày 30/06/2010 10:15:57 AM)

Hoa hậu là của người ta
Còn hoa mẹ mướp là hoa nhà mình
Hoa hậu có cái xinh xinh
Còn hoa nhà mình cũng có cái...hay hay!
Đi tong ruộng đất từ đây
Mà hoa hậu cứ mỗi ngày nhiều thêm
Cái Tí tư chất lèm nhèm
Bỗng nhiên vương miện đội lên cái đầu
Thằng cướp bỗng hóa ông bầu
Trò chơi nay nhuốm một màu bê tha

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com.vn - 0978057999 - 1478-ĐL Hùng Vương- Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 29/06/2010 10:40:34 PM)

@ Bạn Nguyên Anh !

"Ngắm đi không phí một đời!"
Nguyên Anh chỉ nói những lời vẩn vơ
Hay còn thao thức rừng mơ
Bỏ quên vợ trẻ đang chờ đang mong

Anh ơi những phút xao lòng
Sao bằng tình nghĩa vợ chồng thiết tha
Hoa hậu là của người ta
Về đi em mới thực là của anh!

V.H

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 30/06/2010 03:51:10 PM)

Tiếp lời Việt Hà:

"Già rồi nhìn ngó...có nên?
Ta về ngắm vợ cho yên cửa nhà"
Vợ mình tuy có hơi già,
Nhưng là đồ cổ... không là đồ chơi.

Quanh đi quẩn lại một đời,
Chán mà chẳng dám hé lời nửa răng!
Thôi đành ngồi ngắm cung Trăng,
Tưởng mơ trên ấy chị Hằng của ta!

Bao năm bao cấp chết già
Cuối đời đổi mới thật là sướng thay.
Giã từ đồ thật từ đây,
Bao nhiêu thứ giả mà say ngắm nhìn.

Việt Hà cổ hủ... chớ tin,
Người ta bán vé để nhìn đấy thôi.
Ngắm đi không phí một đời!

Trần Nguyên Anh

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 29/06/2010 05:12:02 PM)

Viết tiếp lời tác giả Cảnh Bình, kể chuyện này:

Nhân đây xin kể chuyện này,
Lão ông thất thập, tháng ngày đợi đi...
Chăm lo chẳng thiếu thứ gì
Một hôm hấp hối ông thì trối trăng...

Rằng ông đã sắp trăm năm,
Ngắm nhìn hoa hậu một lần cháu ơi!
Xuôi tay nhắm mắt một đời...
Giúp ông đi cháu kiếp người ra sao.

Chẳng còn biết phải thế nào,
Mang tranh hoa hậu ngay vào cho ông.
Lèm nhèm bỗng mắt sáng trong,
Tinh thần tỉnh táo, đồng lòng thuốc thang

Chiều về vợ hỏi rõ ràng,
Làm sao khỏe thế như đang xuân thì.
Thực tình kể lại... một khi,
Ngắm nhìn hoa hậu tôi thì khỏe ra.

Sao ông chẳng nói... rõ mà,
Tôi cho ông ngắm... của nhà khó chi
Nhìn qua...chết ngất tức thì,
Hương hoa mất hết còn gì nữa đâu!

Hiiiiiiiiiiiiiiiiii

  Việt Hà  - Viethamhb@gmail.com.vn - 0978057999 - 1478-ĐL Hùng Vương- Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 29/06/2010 04:49:13 PM)

Nhắn người đẹp trong ảnh minh hoạ!

Ra đường sợ nhất xe ca
Về nhà sợ nhất ông già nhăn nheo
Tấm thân nay đã già teo
Ở nhà mà nghỉ xem nhiều làm chi?

Hoa hậu mặc người ta thi
Ba vòng...hai cẳng... có gì mà xem
Già rồi nhìn ngó...có nên?
Ta về ngắm vợ cho yên cửa nhà

V.H

  nguyễn cảnh bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - bình dương  (Ngày 28/06/2010 10:09:53 PM)

Hết tiền nhượng lại giấy mời
Còn tin hoa hậu đổi đời nữa không?
Bỏ đất nhìn cái hư không
Tự mình dồn lấy vào trong khốn cùng

  nguyễn cảnh bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - bình dương  (Ngày 28/06/2010 09:26:30 PM)
Kể ra để câu :Giấy mời ...nhượng lại trăm tròn
thì đúng ý bài thơ hơn .nhưng mà vậy cũng vui rồi chỉ có người nhận tiền đền bù ruộng là buồn thôi.
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 28/06/2010 04:01:23 PM)

Biết đâu hai mắt hom hem
Nhìn một đêm hết kèm nhèm, sáng trưng.

Phạm Minh Giắng
Các bài khác: