Thứ sáu, 18/10/2024,


Một nửa lời khuyên! (Tú Lục Bát) (20/06/2010) 

MỘT NỬA LỜI KHUYÊN!  

 

Trước khi nhắm mắt xuôi tay,

Dặn con trai nhớ lời này của cha:

Không ham quán xá, la cà…

Những trò tiêu cực người ta nói rồi

 

 

Rượu chè nghiện… mất cả đời,

Say sưa cờ bạc hỏng người, oan gia.

Trai gái chuyện ấy tránh xa,

Ba điều sáu chữ nhớ là cha mong.

 

Giỗ cha kiểm lại nỗi lòng,

Cha ơi! Con đã làm xong nửa lời.

Rượu chè… con uống rượu thôi,

Cờ bạc… con chẳng thèm chơi cờ nào.

Gái trai… mỗi gái chẳng sao!

Lời cha còn lại… thể nào cũng xong!

 

 

Tú Lục Bát

Email: tulucbat@gmail.com

 

 

 'Kính mời các tác giả tham gia đăng ký xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 28/06/2010 05:05:43 PM)

Truyện ngụ ngôn có hay không
Cha dặn, nó gật, gật xong quên liền.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 20/06/2010 09:41:20 PM)

Lời cha con phải thuộc lòng
Thực hiện một nửa cũng không được rồi!
"Cờ" hay "bạc" cũng thế thôi
Cái nửa "gái" đúng là lời cha lo
Nghiện rượu thì lại hỏng to
Nói "rượu chè" là nói cho thuận mồm
Di chúc thực hiện chưa tròn
Trên cao nhìn xuống, cha còn kiểm tra!

Các bài khác: