Thứ sáu, 18/10/2024,


Nghiện thơ (Phùng Hiệu) (18/06/2010) 

NGHIỆN THƠ

 

Từ ngày nghiện ngập thơ ca

Bỏ bê công việc, la cà thế nhân

Bạn thơ vài “cụ” phong trần

Vào ra quanh quẩn ngợi ngâm mặc tùy...

 

 

 

Ngẩn ngơ thi họa cầm kỳ

Rượu suông nhấp chén li bì quanh năm

Yêu thơ từ tuổi trăng rằm

Nghiện thơ từ độ nhọc nhằn tấm thân

Vạch đêm hỏi “lão hồng trần”:

Cớ sao thi sĩ lắm phần trắng tay?

Quẩy thơ bán chín tầng mây

Vẫn không lãi nổi một ngày cao sang

Thôi về “trả ấn từ quan”

Chắp tay lạy thói mơ màng thi ca!

 

10-06-2010

 

Phùng Hiệu

ĐT: 0903614714

Email: phunghieu74@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 21/06/2010 07:28:23 AM)
Người ta lắm bạc nhiều tiền
Mình có thơ phú mà ghiền cũng vui
Về hưu mọi chuyện xong rồi
Không thơ ca cũng ngồi chơi cả ngày
Có thơ có bạn càng hay
Chuyện "tình" lại rộ như ngày xuân xanh
Đâu mong cầu được hiển vinh
Giao lưu thi hoạ cho mình được vui!
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 19/06/2010 11:02:20 AM)

THĂNG HOA...

Nghiện thơ nghiện cả người ta...
Sớm trưa chiều tối thăng hoa một mình

Vào ra mơ bóng mơ hình
Người thì xa cách mà tình chẳng xa...

Nghiện thơ...khao khát người hoa
Con tim thổn thức...nhạt nhoà... nhớ Em...!

Phạm Tự

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 19/06/2010 09:49:24 AM)
Xin nối vần cùng tác giả đôi câu nữa cho vui nhé.
Xin cảm ơn rất nhiều

( Chắp tay lạy thói mơ màng thi ca)
Lạy rồi, thơ thẩn vào ra
Không thi ca nữa, đời ta nhạt phèo
Lại ngồi xướng, họa một lèo
Trắng tay, gặp bạn thơ nghèo, tay không
Trần Thị Lợi
Các bài khác: