Thứ sáu, 18/10/2024,


Chuyện tầm thường (Dâu Gia) (13/06/2010) 

CHUYỆN TẦM THƯỜNG

 

Những cuộc thi, chuyện tầm thường

Người cầm kinh phí vẽ đường chỉ tên

Mượn danh việc lớn hô lên

Để rồi quảng bá cái tên của mình

 

 

Lấy đâu ra sự công minh

Khi chuyên môn phải lặng thinh phục tùng

Tránh sao khỏi chuyện bùng nhùng

Cử ban giám khảo đứng chung làm vì

Có tiền cứ tổ chức thi

Việc trao giải thưởng lắm khi khôi hài

Ồn ào nhặng xị hôm mai

Thưởng cho ai đó không ngoài… người thân!

 

Dâu Gia

(Xóm 7, Thôn La Vân, Quỳnh Vân, Quỳnh Phụ, Thái Bình)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 13/06/2010 12:24:38 PM)

NGẨN...NGƠ...
Sự đời còn lắm trắng đen
"Làm cho khốc hại... vì tiền mà thôi..."
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Bao giờ mới hết sự đời..."Công minh"...!

Trăm cái Lí - tí cái Tình...
Ngàn năm sau vẫn... một... mình...ngẩn... ngơ ???
Tú Cười

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 13/06/2010 08:51:06 AM)

Tiếp lời tác giả Dâu Gia:

Khắp trên thế giới xa gần...
Thi mà không thưởng người thân... thi gì?
Yên tâm làm, kiếm tiền đi!
Nhiều tiền ta tổ chức thi... được liền.

Người xưa nói... muốn mua tiên!
Tiền không mua được, nhiều tiền có ngay!
Xin ai chớ có loay hoay...
Chuyện thường ở huyện... việc này thế thôi!

Tú Lục Bát

  Nguyễn cảnh Bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - Binh duong  (Ngày 13/06/2010 07:38:06 AM)
Cuộc thi hoa hậu Tiền giang
Cũng vì cái túi ba gang của thầy.
Công ty du lịch ở đây
Của dân bán hết ngày ngày làm thuê"
Lại gom hết ruộng thôn quê
Chờ thi hoa hậu...trăm bề bán buôn
Nghĩ cho nhân thế mà buồn.
Giám đốc nhà nước cúi luồn làm thuê.

"Giám đốc Cty du lịch tiền Giang bán 100% cổ phần của Công ty cho Ông Hoàng Kiều để sau đó ngày ngày cắp cặp đi làm thuê cho ông Hoàng Kiều.Nhưng sau một thời gian dài ta mới biết và buộc phải bàn giao Cty cho ông Hoàng kiều.Bây giờ đang soi xét lại sự thể từ đâu mà người nhà nước lại ra nông nỗi như thế?
Các bài khác: