Thứ bảy, 11/07/2026,


Lạc vào Trà Cổ thần tiên (Hà Ngọc Hoàng) (09/06/2010) 

LẠC VÀO TRÀ CỔ THẦN TIÊN

 

                          Hà Ngọc Hoàng

 

Mặt trời đỏ lửa đằng tây

Hải âu lượn sóng vút bay lên trời

Em như  tiên nữ rạng ngời

Lòng anh  sóng vỗ bồi hồi  không yên

 

Lạc vào Trà Cổ thần tiên

Cồn Mang ngậm sóng một miền trắng tinh

Cầm tay dỡn sóng tự tình

Vầng trăng soi bóng chỉ mình với ta

 

Nhìn kìa Sa Vĩ mờ xa

Những lời có cánh ướt nhòa trong đêm

Vạn Gia cửa biển êm đềm

Hàng phi lao đứng lãng quên khi nào

 

Đêm nay trăng nép vòm sao

Hai người dạo bước lạc vào cõi tiên.

 

H.N.H

 

 

______________

 

 

Tác giả Hà Ngọc Hoàng. Móng Cái

Tel. 01694029558_

Email : canhcuarooc@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 10/06/2010 09:27:57 AM)
GHEN
(Họa thơ bài "LẠC VÀO TRÀ CỔ THẦN TIÊN" của H.N.H)

Anh đi Trà cổ gặp Tiên
Ở nhà, tôi đến phát ghen mất rồi!
Hàng phi lao đứng... bồi hồi
Có phải lạc bước nên Người...lãng quên?

N.V.H

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 9/06/2010 10:23:58 PM)

Lấy chữ của LẠC VÀO TRÀ CỔ THẦN TIÊN cảm tác

BIỂN KHÔNG EM

Cồn Mang- Sa Vĩ -Vạn Gia
Vầng trăng Trà Cổ với ta tự tình
Mờ xa tiên nữ trắng tinh
Không em sóng dỡn lòng mình đêm nay

Phạm Minh Giắng

  Lam Hồng - kha.hui.it@gmail.com - 0937549997 - 12 Nguyễn Văn Bảo, F4, Gò Vấp  (Ngày 9/06/2010 04:28:56 PM)

Chiều Trà Cổ
Ánh dương nhẹ khuất non tây
Dập dềnh con sóng, mây bay lưng trời
Trăng lên sóng bạc ánh ngời
Chiêu mơn Trà Cổ vô hồi tịnh yên

Bâng khuân cõi mộng chốn tiên
Sóng mơn cồn cát dậy miền trắng tinh
Mơn man gió hát lời tình
Biển trăng gió cát đưa mình gặp ta

Mong bờ Sa Vĩ mãi xa
Cho đôi chân khỏi nhạt nhòa mắt đêm
Vạn Gia nước chảy êm đềm
Bước chân tình tự ai quên được nào

Mênh mông xanh ngát trời cao
Bước chân mê mãi đi vào chốn tiên

Các bài khác: